Mọi người có thể cho e biết thực sự cuộc sống gđ bị ảnh hưởng nhiều bởi sự chung thủy của đàn ông không? có thể có một cuộc hôn nhân mà trong đó người chồng rất yêu thương, chăm sóc vợ từ việc nhỏ nhặt nhất,NHƯNG phía sau sự chăm sóc đấy là vẫn là thú vui tán gái, cưa cẩm và lén lút quan hệ với phụ nữ khác không??? (và ng vợ ko biết????)


Mình và bạn trai yêu nhau một thời gian dài, thật sự rất hợp và có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện, đây cũng là ng đàn ông khéo miệng, biết cách làm đẹp lòng phụ nữ bằng lời nói. Trong suốt thời gian yêu nhau, chỉ một điều duy nhất khiến mình buồn đấy là anh có tính trăng hoa, khéo miệng và luôn khiến cho phụ nữ đối diện cảm thấy hấp dẫn vì sự vui vẻ, hóm hỉnh. Những đối tượng anh cặp kè đều là gái đã có ng yêu, có chồng vì anh ko thik bị ràng buộc, bị trách nhiệm....Những lần trước mình cũng đau khổ, cũng đau đớn lắm, nhưng rồi cứ vài hành động ngọt ngào mình lại dần nguôi ngoai.


Nhưng lần này, thì mình cảm thấy không thể chịu được, bạn trai mình có quan hệ lén lút với 1 ng phụ nữ hơn anh mười mấy tuổi, họ đã làm những gì hoặc tới đâu mình ko biết và cũng ko muốn biết. Nhưng mình cảm giác ghê tởm cả bạn trai lẫn ng phụ nữ này. Mình đã nói là mình biết tất cả rồi nhưng bạn trai mình vẫn một mực phủ nhận thậm chí còn cố tình đưa ra những chi tiết để cho biết là đã cắt đứt quan hệ, ko liên quan gì .


Giờ điều mình đau đáu và suy nghĩ nhất là có thể mạo hiểm tin rằng vì tình yêu, vì sự bao dung và gần gũi nhau nhiều hơn nữa (kết hôn chẳng hạn) mà bạn trai mình có thể bỏ được cái thói trăng hoa này không???? yêu quá lâu và tình nghĩa quá nhiều khiến cả 2 ko thể tìm được ai khác, nhưng nếu cứ thế này mình cũng đau tim lắm rồi??? Lại một mùa cưới nữa đến rồi, mình cũng cảm thấy buồn và chạnh lòng khi ko có 1 tình yêu trọn vẹn, một cái kết hạnh phúc, mà cứ như sự chắp vá chịu đựng.... Bế tắc...phải chăng ta đòi hỏi quá nhiều ở 1 ng đàn ông???