Tình hình là mình sắp bị trầm cảm mất rồi. Bé nhà mình được hơn 3 tháng rồi, hiện mình đang ở nhà mẹ đẻ, chồng thì làm việc ở SG cuối tuần về thăm con 1 lần. Gần đây đầu óc mình như bị nổ tung vì stress nặng. Chuyện chăm con nhỏ, lo lắng vì con lười bú, rồi chuyện vợ chồng hay cãi nhau, chuyện bất đồng, buồn lòng với gia đình làm mình suy sụp hẳn, đôi lúc mình có cảm giác như tất cả đang quay lưng lại với mình, cô độc vô cùng. Đôi khi muốn ôm con đi đau đó thật xa cho thanh thản nhưng bất lực vô cùng. mình chẳng biết chia sẻ hay tâm sự cùng ai vì mình it bạn bè. Một mặt minh muốn đi làm sớm để thoát khỏi tâm trạng kinh khủng này, nhưng lại thương con còn nhỏ, không người chăm, phải gửi nhà trẻ. Nghỉ đến mà đau lòng. Ức chế trong lòng cứ dồn nén lại. Chắc mình phải đi gặp bs tâm lí sớm quá. Có bố/mẹ nào cũng căng thẳng như mình thì chia sẽ kinh nghiem vượt qua giai đoạn này giúp mình nhé