Chuyện cũng ko có gì to tát cả, mình hục hặc với xã cả tuần nay rồi, chuyện rất chi là đơn giản và thường ngày ở huyện...xã về muộn.


Xã mình hay mải làm việc, sáng đến còn cà phê cà pháo, đến chiều mới lao vào làm việc, thế là cứ ngồi lì ở cơ quan, tối mịt với thấy lò dò về, mình đang có con nhỏ, lật đật về từ sớm, chợ búa cơm nước, lau dọn nhà cửa, chăm con, xong xuôi ngồi hễu ra rồi mà lão chưa có về, mà mình ko ăn cơm được một mình vì bé nhà mình nghịch lắm, phòng mình ở rất nhỏ, ko có chỗ nào cho nhóc chơi cả nên dù thế nào, nếu nó thức lúc đó, mình cũng ko ăn cơm được hơn nữa, sâu xa là cả ngày có bữa cơm, vc nên ăn cùng nhau, chính vì vậy mà mình ..chim cú, đưong nhiên khi xã về là ko thể tươi như hoa rồi hiihi, các mẹ có gợi ý gì cho mình để ko ..sưng cái mẹt lên đựoc ko.


OB nội thì "rất mừng" vì tại mình đòi ăn riêng, nên "quyết" ko đỡ mình việc gì, cứ thấy mặt mình về là giao trả thằng bé, hai mẹ con có khi vừa ôm nhau vừa nấu cơm, nhọc quá, nhưng mình ...vẫn thíc ăn riêng :-) . Giúp mình với, hơn nữa lão chồng lúc nào cũng nói vì công việc này nọ, rồi thiên chức phụ nữ phải thế, nhiều lúc ngứa tai lắm, trong quần thể anh em họ hàng nhà chồng sống xung quanh đó thì ko có nàng dâu nào trở về nhà trước 7h và nấu cơm cả vì đều có ob làm giúp hihi, mình mình một kiểu nên mới nhọc thế này đây,


Giúp mình với nhé vì giờ mình và ox vẫn đang ....ko ai nói với ai câu nào ặc ặc.