Thực sự giờ đây mình rất hoang mang và bối rối và không biết nên giải quyết vấn đề ntn cho thỏa đáng. Mong mọi người cho ý kiến tham khảo để mình có cách giải quyết tốt nhất.
Mình và vợ đã kết hôn được 6 năm và có 1 bé trai. Thực sự thì quá trình từ yêu đến khi kết hôn và tới hiện tại vợ chồng mình đã trải qua nhiều sóng gió về mặt tình cảm. Nhưng sau tất cả, mình vẫn yêu và tin vợ lắm.
Nhưng rồi, một sự việc xảy ra đã làm mình hoàn toàn sụp đổ shock nặng. Đó là vô tình mình biết được vợ mình đã có tình cảm với một người khác qua những tin nhắn qua lại của hai người. Những tin nhắn rất rất ướt át tình cảm. Thực sự là khi đọc được những tin nhắn đó mình đã rất shock, người run lên bần bật. Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối, bị xỏ mũi cắm sừng thật là ê trề nhục nhã... Mình chỉ muốn dựng cô ấy dậy làm tung mọi chuyện lên và chấm dứt ngay với cô ấy. Nhưng mình nghĩ ngay đến đứa con trai đang nằm ngủ yên bình bên cạnh mà bình tĩnh kìm nén cảm xúc lại. Mình gọi cô ấy dậy và cho cô ấy biết.
Ngay lúc đó trong đầu mình đã hình thành lên 2 phương án giải quyết vấn đề. Một là, làm tung mọi chuyện, ly hôn và chấm dứt quan hệ. Hai là, bình tĩnh lại, chịu nhục để cho cô ấy một cơ hội, giữ lại mái ấm gia đình cho đứa con trai khỏi rơi vào cảnh mất bố hoặc mẹ. Và mình đã chọn phương án 2.
Có thể mọi người cho rằng mình hèn, nhưng mình chấp nhận vì con mình. Những tưởng vợ mình sẽ nhận ra lỗi và sửa chữa. Nhưng không. Thái độ của cô là thờ ơ, không mặn mà trong việc cố gắng nối lại tình cảm vợ chồng. Mình có xem xét lại bản thân và cố gắng quan tâm cô ấy nhiều hơn, nhưng những gì mình nhận lại là sự hời hợt từ cô ấy. Nhiều khi nghĩ lại những tin nhắn của 2 người đó mình thật sự không thể chịu nổi. Cảm giác người mình từng yêu thương đem lòng đi yêu người khác thật khó có thể quên và chịu đựng nổi. Mặc dù mình có thái độ rất thiện chí muốn hàn gắn tình cảm nhưng mình chỉ cảm nhận là cô ấy vẫn còn tơ tưởng đến người thứ 3 kia. Mình bị stress nặng vì ý nghĩ đó. Nhiều lúc chỉ muốn gặp mặt thằng khốn kia đập cho nó một trận, ly dị vợ cho xong. Nhưng thật lòng mình vẫn còn yêu cô ấy và vì con nữa. Mình bắt đầu công việc mới mà không còn đầu óc đâu mà nghĩ tới công việc.
Mong mọi người cho mình một giải pháp. Mình đang rất bế tắc. Vẫn chịu đựng cảnh này hay giải thoát cho nhau và đứa con là người chịu thiệt thòi ????
Cám ơn mọi người đã đọc. Xin lỗi vì khi viết bài cảm xúc lẫn lộn nên câu chữ không gọn gàng mạch lạc.