giới thiệu với mọi người em năm nay đang học đại học năm 2. Hôm nay em chia sẻ những tâm sự này mong mọi người có thể cho em lời khuyên. Gia đình em gồm 4 người ba, mẹ, em, và em trai đang học lớp 9. Ba em làm công viên chức nhà nước, còn mẹ thì chỉ ở nhà làm ruộng, và làm nội trợ.Mẹ cố gắng tằn tiện bao nhiêu thì ba càng ngược lại, ba có thể dùng tiền đó để đi nhậu nhẹt với bạn bè mà không tiếc một xu trong khi mẹ cố gắng tiết kiệm để lo cho con cái. Khi ba xài hết tiền thì lại về bắt mẹ phải đưa thêm nhưng có bao nhiêu đã để dành trả ngân hàng và chi tiêu rồi còn đâu, thế là mẹ bị chửi bới, chì chiết thậm tệ "ở nhà làm được cái gì?,có làm ra tiền không? chừng nào làm ra tiền hãy nói". Chưa dừng lại ở đó, ông bà ngoại cũng bị lôi ra chì chiết, chửi bới như mẹ. Nhiều khi em vì bênh mẹ chịu không nổi đã quay ra phản kháng lại thì bị đánh thậm chí có lúc còn bị đập đầu vào tường. Mới đây, vì nghe lời bạn nhậu mà ba đã về lấy tiền đem đi hết cả tiền trả nợ, sau đó mẹ phải chạy vạy khắp nơi để mượn trả ngân hàng.


Giờ thân con gái, lại đang đi học phải phụ thuộc vô gia đình, giờ em rất thương mẹ nhìn thấy cảnh mẹ mỗi lần bị chửi mẹ chỉ biết im lặng, rồi ngồi một góc khóc không thành tiếng, đôi khi ngồi xoa những vết thương bị đánh tới bầm đen mãi không hết mà ngày một nhiều lên. Xin mọi người cho em lời khuyên giờ em nên làm gì giúp mẹ đây.