Chào các bố, các mẹ trên WTT, mình biết wtt đã lâu, nhưng thời gian này buồn quá mới lập nick, nhưng chủ yếu cũng chỉ để đọc, học hỏi kinh nghiệm của các anh chị ở đây thôi.


Hôm nay mình buồn quá rất muốn tâm sự và mong nhận được ý kiến của mọi người đóng góp cho mình về hoàn cảnh của mình hiện nay nên như thế nào? tiếp tục hay chia tay? :Sad:


Mình lấy chồng được gần 5 năm, có 1 con trai gần 4 tuổi. Cuộc sống của mình sau khi đi lấy chồng, sống cùng nhà chồng, cùng chồng thật cơ cực.


Nhà chồng có bố c và c giống nhau, hay uống rượu, mà nên gọi là nát rượu. Chỉ vì rượu mà là cho nhiều nhười phải khổ, trong đó có mẹ c và mình. Cứ say về là lại mắng chửi và đuổi mọi người, ông luôn cho rằng toàn bộ gia tài, nhà cửa là do 1 tay ông gây dựng, giờ mình vào ở là ở nhờ, ăn bám nhà ông ấy, nên cứ viện cớ say là mắng, mắng là đuổi :Sad: ; Đến một ngày mình ko chịu đựng đc nữa đã đi ra theo lời ông ấy vào 1 đêm lạnh nhất.


Mình tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định; Khi về nhà c 1 tay thu vén lo lắng mọi chi tiêu trong gia đình (nhưng vẫn luôn bị mắng)


C cũng tốt nghiệp đại học, công việc ổn định. Nhưng tính giống tính bố c, hay uống rượu, đến khi ko đi nổi về nữa mới thôi. Nhiều lần về nhà còn gây sự, có lần mình đang mang thai con đc 5 tháng, hắn uống say về nhà (lúc ấy mình chưa biết tính lão, có nói vài câu và làm rơi điện thoại của lão) lão đã tát mình mạnh lắm, máu ở miệng cứ chảy ra. Lần đó hắn xin lỗi, năn nỉ mình, từ lần ấy mình thấy căm và coi thường hắn. và hàng vạn lần say xỉn nữa, nhưng từ đó mình ko nói nên yên chuyện, mặc dù hắn luôn gây sự với mình.


Khi mâu thuẫn với bố c lên đến đỉnh điểm, mình đã ra ở riêng theo lời của bố c. Tưởng rằng từ đó c tu tỉnh, thay đổi thành trụ cột gia đình, nhưng ko, bản chất con người ko bao giờ thay đổi được. Hắn vẫn say, say đến mức ko biết gì, đến nỗi người khác phải đưa về. Những khi ấy mình phải chịu khổ rất nhiều, nhưng mình sẽ kể dần dần.


Chuyện hôm nay, mình ko nhịn đc nữa, ko thể chịu đựng đc nữa. Khổ quá, nhục quá rồi. Từ 2/9 hắn say 3 ngày liền, hôm nay hắn lại say. Đi làm về thấy bàn bừa bãi toàn ly với cốc, mặt hắn đỏ bừng, mắt lờ đờ, dáng đi xiêu vẹo. Con thì nhờ em chú trong họ đón (mình ko biết hắn say nên ko về đón). Chưa cơm nước, 6h tối mình sợ con đói, đi mua cháo cho con, về nhà hắn hoạnh họe. Mình bón con, hắn ngồi ngoài bàn nói chuyện với em chú, ca thán rằng: 3 tháng nay anh ko biết đến 1 đồng tiền lươg, ko biết vợ anh chi tiêu thế nào. (chuyện này ko phải nói 1 lần, nói đi nói lại), thằng em giải thích này nọ, lúc chi tiêu mình cũng nói, mới ra ở riêng nên cần sắm nhiều thứ, 3 tháng vừa rồi: tháng trả tiền máy giặt, tháng đi chơi, ăn rằm.. đến tháng này tiền lương vẫn trong tài khoản. (mà lương mình và lương c bằng nhau). Mình giải thích chủ yếu cho em chú nghe, nhưng hắn ko chịu cứ lải nhải, bực quá mình đặt lại thẻ lên bàn trả ông ấy (hàng tháng mình nói c phụ trách tiền thuê nhà, hôm nay đưa để mình chuyển tiền cho chị chủ). Mình vừa đặt thẻ xuống, hắn quát lênah mày giỏi nhỉ, rồi vào túm tóc mình, đẩy mình ngã xuống nền, mình đau quá, nhục quá, vậy mà thằng em chú nó ngồi ngoài nhìn vào thôi (nó là công an nhé) :Crying:


Mình đang buồn quá các mẹ ah, số phận phụ nữ là vậy sao? Lấy chồng để làm gì nhỉ? Cứ say là hắn thắc mắc chuyện tiền nong. Mình cũng có lương bằng của hắn, nếu mình cũng thắc mắc lương mình ko còn đồng nào...thì còn là gia đình ko nhỉ? Hắn nghĩ lương của hắn chỉ để đó thôi sao? Tiền điện, nước, sinh hoạt hàng ngày, ăn uống. nuôi con...Không thể hiểu hắn là người ntn nữa. Hắn tồi tệ lắm, nát rượu, rồi mình sẽ kể dần dần :Sad:


Giờ mình đau đầu quá, mệt mỏi quá, có nên tiếp tục sống cùng hắn để con có bố ko? hay chia tay giải thoát cho mình? Các mẹ cho mình lời khuyên nhé. Cám ơn tất cả mọi người.