Đến bây giờ ngồi viết tâm sự này mà không biết nên viết cái gì. Lúc trước em là 1 người vui vẻ, hoạt bát, khi lấy chồng rồi thì hạn chế không giao tiếp bạn bè, chat, lên forum này, thật ra em tham gia trang web này lâu lắm rồi, nhưng một phần vì công việc, một phần về lo gia đình, con nhỏ nên lâu lâu mới lên. Đi làm về nhưng vẫn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm con cái nhưng rốt cuộc nhận được lại là những câu nói khó chịu từ chồng, lương nhân viên văn phòng 3 cọc 3 đồng, do đó em muốn chồng và mình làm thêm gì đó để kiếm thu nhập, còn trẻ thì phải lo kiếm nhiều tiền để còn phòng thân....đổi lại suốt ngày chồng cứ nói em chỉ biết đến tiền. Nhiều khi muốn ứa nước mắt, nhưng cố kìm và còn nhiều chuyện lắm. Cuộc đời này thật là chán, cứ hễ gây cãi là y như rằng đều xưng mày, tao, nhìn ông chồng lúc này sao thô kệch và xấu xa đến thế. Bởi vậy, dạo này em ít nói, cứ như bị trầm cảm vậy. Nhiều lúc em muốn bỏ liều ra sao thì ra, nhưng nhìn cảnh bé em còn nhỏ mà không đành lòng. Bạn bè bây giờ không còn ai hết, chẳng ai để nói chuyện, đi uống nước. Thật buồn quá.