Cuộc sống có những khó khăn, thử thách, xui rủi luôn xảy ra bất ngờ mà chẳng ai mong muốn. Cứ xoay vòng mãi trong mớ hỗn độn của một ngày làm cho ta nhiều lúc cảm thấy không còn biết mục đích của cuốc sống này là gì? Ta nhiều lúc vô tâm với chính bản thân mình khi tự dằn vặt và đau khổ bởi những sai lầm của người khác, cứ lẩn quẩn trong vòng tuần hỉ nộ ái ố mà mãi không thoát ra được.
Có nhiều lúc tự nhìn lại mình, cảm thấy có lỗi với bản thân mình quá. Cuộc sống là một chuỗi các sự lựa chọn. Vậy mà tại sao cứ mãi đâm đầu vào muộn phiền, lo lắng và dằn vặt đau đớn.
Hôm nay vô tình mình đọc được topic cũ How to enjoy your life mà suy nghĩ thật nhiều. Cảm thấy thời gian qua đã mất quá nhiều tâm tư cho những điều không thể giải quyết được bằng suy nghĩ. Mình đọc đâu đó người ta nói rằng trong cuộc đời mỗi người làm tốt được 60% công việc, nhưng trong 60% việc mà mình làm tốt đó thì có 60% là những việc mình không làm còn tốt hơn.
Dạo gần đây vào wtt chỉ thấy topic tâm sự buồn, chẳng có mấy topic tìm cho mỗi người một góc riêng, chia sẻ những điều vui vẻ thường ngày, những thứ nhỏ nhặt để tận hưởng cuộc sống của chính bản thân mình. Mình mong các bạn vào chia sẻ để tự mỗi chúng ta thấy được rằng, cuộc sống này vẫn còn bao điều đẹp đẽ và đáng sống lắm.