Sống theo phong cách Mỹ - vay tiêu trước, trả sau (ko phải quảng cáo ạ)
Chào các mẹ,
dạo này nhà nhà nói về bão giá, người người than phiền vật giá leo thang. 2vc em cũng đau đầu về chuyện này lắm. Gia đình chồng em khá giả, nhưng bản thân 2vc lại thu nhập ở mức trung bình, sống với gđ chồng có chăng là ko cần phải đóng góp hàng tháng. Tuy nhiên để thỉnh thoảng có những ngày du lịch giải tỏa căng thẳng, hay muốn mua sắm gì lớn lớn là rất khó khăn với đồng lương của mình. Vì sĩ diện, ko thể xin tiền ông bà được.
Em suy nghĩ mãi và đang phân vân ko biết có nên vay tiền các tổ chức tín dụng để tiêu sau đó trả dần hàng tháng như người Mỹ ko ? Thói quen của người VN mình là có thì tiêu theo kiểu ăn chắc mặc bền, nhưng dân Mỹ thì tất cả những gì họ có đều là vay ngân hàng, rồi hàng tháng họ trả 1 khoản. Như vậy họ mới có nhà đẹp, mới có oto xịn, mới có những chuyến du lịch vòng quanh thế giới..v.v.. nếu để tích kiệm như người VN mình, khi nào có mới dùng, mới tiêu thì biết đến bao h biết đến nhà, đến xe, và đến bao h mới bước ra khỏi lũy tre làng :(
Ngày còn đi học, môn tài chính của em, có thầy giáo có lấy ví dụ vui rằng: có 2 bà già 1 người VN, 1 người Mỹ chết lên thiên đàng. Thượng đế hỏi cả 2 người rằng có hạnh phúc ko ? có gì tiếc nuối ko và vì sao ?
- người VN trả lời: tôi hạnh phúc vì đến cuối đời, tôi đã kiếm đủ tiền mua cho con tôi 1 căn nhà khang trang để ở, tôi hối tiếc vì chưa được ở trong căn nhà đó ngày nào thì đã chết
- người Mỹ nói rằng tôi ko nuối tiếc gì bởi cả cuộc đời tôi được sống trong căn nhà sang trọng được vay từ ngân hàng
Nhớ lại câu chuyện trên càng làm cho cái quyết tâm vay để đi du lịch, để mua ô tô trong em mạnh mẽ...bởi với mức lương 10tr/tháng của 2vc biết đến bao h em thực hiện được...nhưng (vâng, cái bản chất người VN vì cái chữ nhưng này mà chả dám quyết cái gì) em là người VN nên em lo, em sợ lỡ ko trả nổi, rồi em lo ngày nào mở mắt ra là 1 khoản nợ trên đầu..v.v..
Các mẹ có ai đi vay hoặc có ý định như em ko ? cả nhà chia sẻ với em nhé. tks mọi người đã đọc