ở cái mục tâm sự này, hàng ngày có bao nihêu chuyện, từ chuyện buồn chồng, chán vợ, chán mẹ chồng, ….rồi bao nhiêu chuyện gia đình khác. Nhưng thật ra mọi người vẫn sống với những chuyện đó và rồi cùng thời gian thì những chuyện buồn vui đó cũng sẽ qua!
Khi mới lập gia đình, hầu như vợ chồng mới cuối nào cũng ríu rít như chim. Tình cảm quấn quýt hoặc ít nhất là cũng làm được như thế khi yêu. Và khi lấy nhau rồi thì ít ai nghĩ đến chuyện phải duy trì tình yêu mặn nồng đó bằng cách nào và như thế nào cho bền lâu vì đâu còn phải như thời yêu, chỉ gặp nhau lúc nhát. Lấy nhau về là phải giải quyết bao nhiêu chuyện xảy ra cùng với sự lớn lên của gia đình nhỏ đó. Mà thật ra, những chuyện tâm sự ở đây cũng đều xuất phát từ cái chuyện tình cảm nhạt phai mà ra thôi.
Vợ chồng em cũng cưới nhau được 4 năm cách đây vài ngày. Vậy mà ko ai trong bọn em nhớ ra ngày kỷ niệm ngày cưới mặc dù anh là người vô cùng cẩn thận và hầu như ko quên những ngày quan trọng bao giờ. Và hình như cũng không còn những câu nói thủ thỉ đầy yêu thương, những vòng tay ôm âu yếm, hay ánh mắt nhìn đầy bao dung, tình cảm... Đấy là những cách thể hiện tình cảm khi người ta còn yêu mặn nồng.
Em tự hào rằng sau khoảng 3 năm nngày cưới thì vợ chồng em vẫn còn giữ được những cách thể hiện tình cảm như thế. Lãng mạn hơn nhiều cặp còn yêu nhau. Nhưng em biết, cùng thời gian, những cái như vậy cứ mất dần, phai dần. Và rồi đến một lúc nào đó, người ta chỉ còn cần có trách nhiệm, nghĩa vụ là đủ. Còn tình cảm chỉ là thứ yếu.
Em là một người rất tình cảm. Nên khi nhận ra điều này, thực sự là hơi buồn. Mặc dù em cũng là người thực tế.
Nhưng em viết ra topic này, ko phải để than thở hay kể lể gì mà là để các mẹ vào chia sẻ các mẹ đã duy trì tình yêu mặn nồng với ông xã như thế nào qua năm tháng hôn nhân? Để chúng ta học hỏi lẫn nhau, để hâm nóng tình yêu qua năm tháng và để vượt qua những lúc ...chênh vênh về tình cảm của mình với xã. Các mẹ vào chia sẻ cho em ít kinh nghiệm nhé!