Sống thanh đạm mà Hạnh phúc hay Giàu sang mà không hạnh phúc?
Mình mở topic này nhân chuyện vợ mình đi xem tử vi, xem tướng số cho chồng.
Công việc kinh doanh của mình không thuận lợi cho lắm, mấy năm rồi, kinh doanh hết lĩnh vực này qua lĩnh vực khác, chưa lần nào thu được kết quả khả quan. Đến bây giờ,mình quyết tâm kinh doanh lĩnh vực dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu, kiên trì cho đến khi thành triệu phú đola,:Smiling: mặc dù không phải là dân chuyên ngành thiết kế mỹ thuật. Vợ mình sốt ruột, hỏi han được người ta giới thiệu cho ông thày mà theo nhiều người là rất uy tín, xem rất chuẩn.
Kết quả đi xem là ông thày bói phán, chồng cô rất giỏi, làm ăn chỉ lận đận mấy năm đầu thôi, sau này thì phát to lắm:Laughing: Nhà cửa thì có mấy cái to, xe cộ thì người đưa kẻ rước:Battin ey: chả phải lo lắng gì đâu. Vợ mình phấn khởi lắm. Nhưng ông thày cũng phán, là lúc đó chồng cô dễ hư hỏng lắm, theo gái ( gái theo ) nhiều, không cẩn thận là mất chồng như chơi. :Thinking: Vì câu phán này, mà vợ mình về tra hỏi mình rất kỹ, cả hiện tại lẫn tương lai.
Hic, hiện tại thì chưa có gì, tương lai thì biết thế nào mà trả lời. Vì một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, ăn nói giỏi,... thì việc có gái theo không có gì phải bàn cãi. Vấn đề là có chịu được sự quyến rũ của các cô gái xinh đẹp không với là vấn đề lớn. Mình không tự tin lắm về vấn đề này.
Đấy, hiện tại vợ chồng sống thanh đạm mà hạnh phúc, sau này lỡ có giàu có mà bất hạnh thì sao nhỉ? Mình cũng hỏi vợ câu hỏi này và bảo, thôi anh không nỗ lực phấn đấu nữa, sống tạm đủ thôi, nhưng câu trả lời là vẫn phải cố gắng, thuận theo thời thế thôi, nếu hết duyên và nợ thì có trời cũng chịu.