E và a đến vs nhau đã 5 năm. Mình đã có 1 công chúa thật xinh.
Nhưng a biết không , hok biết từ bao giờ trong đầu e có ý nghĩ chúng mình nên chia tay
E hok hiểu tại sao lại như vậy,
E đã tự hỏi mình nhiều lần. e đã cố tìm cách để nc vs a. Nhưng lần nào cũng vậy, cái e nhận đc bao giờ cũng là những lời mắng chửi, lăng mạ của a.
Từ từ e đã chọn biện pháp im lặng, rồi phảng kháng. Nhưng tất cả đều hok có tác dụng gì.
Càng ngày tệ hơn.
E hỏi a có thương e hok?
A lúc nào cũng nói a thương e, thương nhiều nũa là đằng khác
Nhưng a ơi! a có biết rằng 9 tình thương và sự gia trưởng,độc đoán của a đang giết dần e hok?
Đã bao giờ a nhìn lại và thấy rằng e giờ hok khác ji cái xác biết đi hay hok? cả ngày e chỉ biết ăn, ngủ rồi tự khóc than cho số phận của mình hay hok?
Ngay cả con mình e cũng hok đc đụng đến. cả ngày mẹ a giữ rịt lấy nó, hok cho e ẵm bồng con.
A có biết e hận mẹ a đến mức nào hok? nhưng vì con e đã cố nhịn rồi.
A có biết câu nói tôi wa của mẹ a đã cắt đưt thêm 1 sợi dây liên kết giữa gd mình hok?
"nhờ nó giữ con nhỏ có chút xíu ma cũng hôk xong" con của e mà mẹ a nói vậy sao? mẹ a coi e là ji? osin, đẻ mươn hay vú em?
A có bao giờ tự hỏi e đến vs a, a đã đc ji và mất ji chưa?
E đã mất tất cả, mất gd, mất tưong lai, mất cả quyền thừa kế
Để đổi lại e đc ji hả a?những trận đòn thương tích đầy mình, những đêm mỏi mắt chở a, những tra tán tinh thần mà mẹ a đối vs e.
Những điều đó a có biết hay hok?
Hok hề. vì đối vs a, gd a luôn luôn dúng
A luôn la ng dúng
E phải nghe lời a. ma hok phải nói la e phải luôn phục tùng mệnh lệnh của a
Vậy a ơi, đối vs a. E là ji?
Là vợ hay đơn giản chỉ là nô lệ của a?
Hay trong đầu a 2 cái đó là 1
E hok có bạn bè, hok có tự do, cs của e la 4 bức tường hok phân biệt ngày đêm.
Nếu như vậy sao a hok giải thoát cho e
Chẳng lẽ a cũng như mẹ a
muốn nhìn tháy e chết dần chết mòn sao a?
A lúc nào cũng nói ở hok đc thì biến mẹ mày đi
Dù sau đó a có xoa dịu e đi chăng nữa thì trái tim e cũng hok thể bỏ wa
A biét ví sao mấy hôm nay cái ji e cũng nhịn, cái ji e cũng theo y a hok?
Hok phải e khuát phục đau a
Mà vì e chỉ cọn vài tuần để bên a thôi.
E muón dùng 3 tuần này để sống bên a
Nhưng 9 a đag lãng phí nóđó a có biết hok?
E đi hok phải vì e hok thương a, thương con, càng hok phải vì e đã có NT3 như a vẫn nói
Mà e đi vì e phải tự cứu lấy bản thân e khỏi kiếp sống mòn này