Tôi là người thường xuyên đọc các mục tâm sự tại web này, nhưng hôm nay mới ad nick để trình bày hoàn cảnh một chút... mà cũng vì hoàn cảnh nên tôi mới thường xuyên lên webtretho này để xem cuộc sông gia đình của mọi người như thế nào? Còn cuộc sống của tôi hiện nay không biét phải nói thế nào, mọi người thử xem và cho tôi một lời khuyên.
Tôi là một thằng đàn ông ..nói chung cũng tạm được mê kỹ thuật, thể thao... Không nghiện cái gì ,nhưng cái gì cũng biết ..(đàn ông chân chính mà). Tôi lấy vợ được 3 năm và có 1 cháu gái hơn 1 tuổi. Vợ tôi khá xinh và có rất nhiều người thích. Thu nhập của 2 vợ chồng tương đối ổn và vợ tôi không phải lo gì về kinh tế . Tôi rất yêu và tin vợ nhưng cánh đây 1 năm đã xảy ra một chuyện mà đến bây giwof tôi cũng không biết làm thế nào..
Tôi phát hiện ra vợ tôi ngoại tình với 1 thằng cùng cơ quan. KHi phát hiện ra thì tôi đã gặp cả 2 người và nói chuyện thẳng thắn. Cả hai đều thừa nhận và cam đoan rằng mới chỉ là ngoại tình tư tưởng và chưa có gì đi quá xa cả. Còn Vợ tôi thì thú nhận rằng trong thời gian mang b ầu và nghỉ đẻ do ở nhà chồng quá buồn chán (tôi đi đánh bóng tuần 3 buổi) nên thường chatchit vơi thằng cha kia thành nghiện, đến lúc đi làm thì thành ra có vấn đề với nhau. Tôi cũng rất bình tĩnh và kiểm điểm lại bản thân mình xem đã làm gì để vợ chán. Vì thực tế hồi mới lấy vợ tôi cũng nghiện game online nên hai vợ chồng cũng giận nhau nhiều. Sau đó tôi đã bỏ hản vì thực tế tôi rất yêu và chiều vợ. Tôi vẫn thường xuyên rủ vợ đi ăn nhà hàng ,giao du với bạn bè, tặng quà vào các dịp lễ hay những dịp đi công tác nước ngoài nào là nhẫn kim cương, nước hoa, túi xách xịn ...quan hệ với các bạn thân của cô ấy rất tốt. Tuy nhiên khi tâm sự với tôi thì vợ tôi vẫn kêu ca là buồn chán cuộc sống gia đình và cách sống không hợp với tôi. Hiện nay thì cô ấy chỉ đi làm và về nhà chơi với con còn mọi việc đều không phải làm gì cả. Có thời gian sau khi sinh thì cô ấy không muốn quan hệ với tôi.. Mặc dù về khoản ấy thì tôi có thể tương đối tự hào về mình..(xin lỗi vì phải nói điều này) và bản thân cô ấy khi quan hệ với tôi cũng đạt được đỉnh thường xuyên.. Tuy nhiên hiện nay thì 1 tuần chúng tôi may ra chỉ được 1 lần trong khi nhu cầu của tôi khá cao.
Tôi cũng đã bỏ qua cho cô ấy và mong mọi chuyện lại êm đẹp vì tôi rất thương con. Tuy nhiên sau đó tôi lại phải nghe chính vợ thằng ngoại tình với vợ tôi gọi điện và kể lể về chuyện chatchit, nhắn tin giữa chồng cô ấy và vợ tôi, thậm chí còn thấy chồng cô ấy để ảnh con tôi làm avartar ... Tôi đã sụp đổ, không còn thiết tha gì nữa và đề nghị li dị với vợ. Vợ tôi cũng hối hận và thề rằng chuyện giữa cô ấy và thằng kia chỉ có thế, không đến mức quá đáng chỉ dám đề nghị tôi ly thân một thời gian nhưg giấu kín chuyện này với gia đình đến khi ly dị, tuy nhiên chuyện này không thể thực hiện được vì chúng tôi sống cùng bố mẹ.
Hiện nay sau một thời gian thì mọi chuyện cũng đã dịu đi. Tôi cũng rất thương con nên nghĩ đến chuyện ly dị cũng ngại. Ngoài ra vợ tôi hiện nay cũng tỏ ra yêu thương, săn sóc tôi hơn , nhưg trong đầu óc tôi lúc nào cũng bị ám ảnh về việc này. Tôi có thể tha thứ cho vợ lần nữa nhưng chắc chắn không thể tin tưởng cô ấy như trước và cũng không thể tránh được việc dằn vặt, nhắc lại khi xảy ra mâu thuẫn..Ơ ngoài đời, tôi cũng có rất nhiều phụ nữ thích, thậm chí say mê nhưng tôi rất ghét cái trò ngoại tình . Có thể nói là tình 1 đêm thì được nhưng không có chuyện ngoại tình lâu dài. Tôi không biết cuộc sống như thế này sẽ được bao lâu vì cô ấy và thằng cha kia vẫn làm cùng cơ quan và chẳng có gì đảm bảo là họ đã cắt đứt hản chưa. Bản thấy tôi thấy khổ sở vì mối nghi ngờ trong lòng... Theo các bạn thì có loại ngoại tình tư tưởng không? Tôi có nên li dị hay tiếp tục cuộc sông thế này...