Cho em chào các mẹ nhé!


Các mẹ ơi cuộc sống đúng là không thể lường trước điều gì nhỉ, mấy ngày này tâm trạng em vô cùng không tốt, em lại đang mang thai tháng thứ 8, thực sự là rất tủi thân, và buồn chán. Em kết hôn được gần 1 năm rồi, nói chung cuộc sống không quá êm đềm nhưng cũng không quá sóng gió, chỉ là hiện tại mới xảy ra một chuyện đau lòng quá mà em không biết xử trí thế nào, mới tối hôm qua thôi chồng em đi ăn nhậu tới hơn nửa đêm mới về, mà ăn nhậu bạn bè thì em cũng không suy nghĩ gì, nhưng mà đằng này ck em lại đi ôm gái quán karaoke, về còn xin số và nhắn tin, em thật sự rất suy sụp, thất vọng và trống rỗng tâm hồn, không những vậy còn gây sự và lớn tiếng với vợ, từ lúc đó tới sáng em không thể chợp mắt, khóc nhiều mắt sưng định nghỉ không đi làm. Em chưa bao giờ thấy thất vọng về ck mình như lúc này, các mẹ bên ngoài sẽ nhìn vấn đề khách quan hơn, hãy giúp em! em phải làm thế nào bây giờ?