Sống gần loại gái như thế này, chồng ngoan liệu có thành hư?
Chồng mình là dân công trình. Thời gian sống ở công trường còn nhiều hơn sống với vợ. Chồng đi xa nhưng mình cũng yên tâm vì lão là người nghiêm túc. Dạo này làm một công trình ở miền Trung, chồng kể có một con bé chuyên nấu cơm cho công nhân, chồng nó đi tù. Con bé bề ngoài thì hiền lành gái quê, nhưng mà chuyên gạ gẫm các anh, đến các chú các bác nó cũng chẳng từ. Theo lời một ông lớn tuổi thì “lắc… của nó rụng ra một đống …” (bậy quá, xin lỗi các mẹ!)
Dạo này công trình sắp xong, công nhân về bớt, nó bắt đầu gạ chồng mình với mục đích xin những đồ dùng trang bị cho kỹ sư, công nhân trong thời gian sống và làm việc ở công trường (chồng mình nói thế). Thấy chồng mình đi tắm thì nó cười cười “để em kỳ lưng cho”, chồng mình rửa chân thì nó nói “để em rửa chân giữa cho anh nhé”, có hôm lại bảo “đầu anh hói thế này, hôm nào cho em xem ở dưới có hói không”. Còn hàng đống nữa cơ nhưng mình chẳng kể thì các mẹ cũng hiểu con này là loại gì rồi nhé.
Hôm nọ chồng gọi điện thì thào “lão C. xơi nó rồi đấy” Ông C. này là kỹ sư sắp về hưu đến nơi rồi, đáng tuổi bác của con kia, bản tính thì dê già gọi bằng cụ, làm công trình nào cũng cặp bồ với gái địa phương. Thường chồng kể với mình, mình cũng chỉ phụ hoạ đại loại “trơ trẽn thật, tởm quá, thằng nào ngu đâm đầu vào nó thì chết vì bệnh v.v…”. Nhưng mà lần này thì mình đâm hoang mang. Ông C, kia dù gì cũng là người có ăn có học, thế mà cái con quá gái điếm kia mà cũng xơi thì khiếp quá. Mình không ghen tuông (không yêu chồng nhiều đến mức phải ghen đâu), chỉ sợ bệnh tật. Giang mai, mào gà gì gì đó thì còn chữa được chứ HIV thì tàn đời, mẹ chết con ở với ai.
Sống giữa môi trường như thế, với những loại người như thế, chồng liệu có gần mực thì đen không nhỉ?