Em đang trong tâm trạng rối bời, rất mong nhận được sự tư vấn từ các anh chị. Em cám ơn nhiều!
Vợ chồng em có 1 bé trai 25 tháng, bé đã đi trẻ, sinh hoạt toàn bộ ở trường hết, chỉ còn 2 vợ chồng. Em thì bán hàng qua mạng nên online suốt không có thời gian làm việc nhà. Nhiều lúc phải để mẹ chồng lo chuyện cơm nước. Cũng chính vì thế mà mâu thuẩn mẹ chồng nàng dâu làm sao tránh khỏi.
Mình có nhiều việc, nên mình phải thường xuyên làm việc đến 1-2 giờ sáng, ngày hôm sau mình cũng phải làm việc luôn chứ không được nghĩ trưa. Có những lúc mình rất mệt, mắt gần như nổ tung, toàn thân ê ẩm.......vậy mà mình cũng không dám nằm nghỉ lưng một chút, Vì mình ngồi làm việc thì thôi chứ mình mà nghĩ 1 chút thì mẹ mình lại sai chuyện này chuyện nọ. Nhiều khi mình nghĩ đi làm công cho người ta còn được nghỉ ngơi, chứ làm việc tại nhà " trăm voi đổ đầu tằm" vậy mà mẹ còn chưa có được sự cảm thông.
Mẹ mình muốn mình đi làm công ty để chiều về có thời gian làm việc nhà, mình đỡ phải căng thẳng. Nhưng rất tiếc mình không phải là người xuất sắc cho công việc văn phòng nên mức lương tằm hơn 5 triệu , mà có đủ khoản để chi. Nên mình đã xin nghĩ công ty để về nhà làm. khi về nhà làm thì thu nhập có cao hơn 3-4 lần nhưng mình phải luôn trong tình trạng lo vốn xoay vòng hàng hóa, và đủ thứ chuyện để lo để tính,,,,,,,,,. vậy mà.
Sáng nay mẹ chồng lại vì chuyện mình ăn chung phiền phức mà đề nghị mình ăn riêng. Trước đây cũng có nhiều lần mẹ mình đề nghị như vậy và vợ chồng mình theo, nhưng không lần nào thành công, những lần trước được 1 tháng thì mẹ mình cũng kêu ăn chung lại. Mỗi lần như vậy là mỗi lần tim mình đau nhói.
Chuyện ăn riêng đối với mình rất dễ, thích thì mình nấu ăn k thích thì 2 Vc đi ăn ngoài, hoặc vả là ăn 1 gói mì cũng xong.
Nhưng chồng mình là con trai duy nhất trong gia đình, nên mình cũng không muốn người ngoài nhìn vào đễ thấy căn nhà 2 bếp. Làm dâu mà không tròn đạo mình cũng buồn lắm.
Mình muốn suy nghĩ thật kỹ để rồi quyết định 1 lần luôn, nếu lần này mà ra ăn riêng có chuyện gì nữa thì mình chuẩn bị tâm lý ra ngoài thuê nhà ở hẳn luôn.
Rất mong nhận được 1 lời khuyên chân tình, nghiêm túc của các anh chị, em cám ơn rất nhiều.