Em chào cả nhà ạ!


Em đọc bài trên diễn đàn đã nhiều, nhưng nay em mới viết lên tâm sự của mình.


Lúc này thật sự em rất bức xúc.


Em mới lấy chồng được 3 tháng, em cũng chưa có bầu. Em sống cùng bố mẹ chồng, cùng 1 chị chồng đã lấy chồng, có con, nhưng lại về nhà em ở.


Nhà chị chồng thì chồng đi làm 1 tuần mới thấy về 1 lần, em nghe nói đi làm còn trai gái nên ko về nhà.


Chị chồng em có con 2 tuổi, lại đang bầu 1 đứa.


Em ăn chung cùng cả gia đình chị chồng.


Bức xúc của em là:


Mặc dù mang tiếng ăn riêng, nhưng bà chị chồng suốt ngày ăn chung, ăn chung cả tuần.


Một mình em nấu ăn, dọn cơm, đến khi xong xuôi thì thấy bà ôm con lên ăn. Ăn thì chậm, 1 bữa bà ăn phải 1h, em thì đợi mòn mỏi để dọn dẹp. 1 mình em lại dọn dẹp.


Có con thì bày bẩn khắp nhà, ko chịu dọn dẹp.


Mới đầu em cố gắng dọn dẹp sạch để bà biết ý, nhưng vẫn ko thay đổi gì.


Bây giờ em thấy khó khăn lắm, em ko thế tiếp tục sống thế này được nữa. Lúc nào đầu óc em cũng nghĩ về bà chị chồng, chắc em Stress mất.


Em biết là bà chị chồng ko xin gì của em, nhưng em vẫn thấy khó khăn lắm.


Bà mẹ chồng em thì khéo, hầu như không nói em.


Nhưng bản thân em nghĩ: Có bà chị chồng ở cùng, hầu như mẹ chồng ko nói với em chuyện gì, cài gì cũng qua con gái, em cảm thấy lúc nào họ cũng nói mình.


Em cảm thấy khó khăn lắm.


Em có chia sẻ với chồng em, nhưng cũng ko giải quyết được gì.


Hiện tại thì em đang được nghỉ hè, em đỗ Cán bộ nguồn của thành phố, em đi học hết năm nay là xong, sang năm thì mới có quyết định biên chế và đi làm. Chồng em thì bằng tuổi, công việc chưa ổn định, em thì lương hơn 2tr chỉ đủ em đi học.


Em muốn tâm sự nhiều lắm, anh chị nào có cùng hoàn cảnh với em không ạ??????


Các chị có kinh nghiệm thì chia sẻ với em ạ,


Em thấy khó khăn lắm.


Em phải làm thế nào ạ?