Có mẹ nào như em ko ạ .....mới lấy chồng dk nửa tháng mẹ ck bảo cho quán xuyến hết tất tật việc nhà, mỗi tháng mẹ ck em cho em 3 triệu bảo tiêu khéo còn thừa í con ạ :(((
E hiện đang mang bầu , mẹ đưa tiền cho cái là phải chi từ cái nhỏ nhặt nhất luôn, điện nước... gạo, thức ăn hàng ngày, ...... đến cả cuộn giấy vệ sinh cũng phải lo :(((
2 vk ck em đi làm rồi, nhưng cả 2 đang học lên, thế nên tốn kém kinh khủng, lại chuẩn bị sắp đón bé nữa, vậy mà tháng đàu mẹ em hỏi chi tiêu hết bao nhiêu..... e chỉ dám bảo 6 -7 tr j đó , bà đã kêu gì mà tiêu nhiều thế các kiểu :(. Từ lúc mẹ ck bảo cho em quán xuyến là mẹ ko động tay vào bất cứ việc gì trong nhà, mà ko chỉ mẹ ck mà là tất cả mọi ng trong nhà ko động tay vào gì luôn . Em cô em đi học nghề làm đẹp nhưng giwof đang nghỉ, chỉ ngủ và đi chơi đến tối mịt thì về , có hôm 11 rưỡi về đến nhà thấy nó gác chân nằm xem tivi nhưng cũng chả đặt cho chị dk nồi cơm :( , mẹ ck em làm giáo viên mầm non trưa ko về nhưng cứ chiều đi làm về là bà đi chơi đến bữa mới về luôn. Trưa đi làm về, e có tầm 40p để nấu ăn từ a-z, mới đầu còn phải vò quần áo cho vào máy giặt để kịp trước khi đi làm thì phơi nữa :(( mà giwof bụng to nên kệ, ck đi làm về thì cho, ko kịp phơi thì chiều phơi. Có hôm mẹ đẻ em xin phép đưa em đi HN khám , e đi 4 ngày , đến lúc về nhà cửa bừa bộn, bồ ck hay uống nước chè nhưng cả nhà ko ai rửa cho ông được bộ ấm chén, e về mẹ ck kêu bảo con rửa cho bố bộ ấm chén, đến lúc cầm vào thì mốc cả rồi :((, nhà có ng nấu ăn mấy hôm mà cái giá cái rổ cũng bảo em về đánh vì thấy bẩn, em chỉ thấy buồn cười thôi vì nhà bao người mà cái nhỏ nhặt như thế cũng phải chờ con dâu về làm. Trưa đi làm về , nấu cơm rửa bát xong em vẫn cố lau qua cái nhà ( tầng 1 thôi) vì nhà em đi dép vào, mẹ ck thì bảo nhà có việc gì đâu ... lau nhà thì tuần lau 1 lần là dk, nhưng mà các mẹ ko biết chứ, ngày nào em cũng quét và lau nhưng chẳng hiểu sao cứ sáng dậy xuống tầng lại thấy vứt những thứ linh tinh đầy nền :( , nhà em hay ăn hoa quả , cứ sau bữa ăn tối em lại gọt hoa quả cho cả nhà, rồi lên tầng tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng đặc biệt cái đĩa ăn xong ko ai cất =)))))) , e đang bầu bí nên hay nấu nước đỗ đen uống , tiện để chút nấu chè cả nhà ăn nhưng em cô có hôm ăn xong, ccos mỗi cốc chè của nó và nó cũng ko rửa dk vứt luôn ở bồn .....
nhiều lắm mà lâu lâu dồn lại làm em xì trét kinh khủng. Nhà ck cách nhà mẹ đẻ em có tầm 5p đi xe máy ý, nhưng hàng ngày đi làm về cơm cơm nước nước dọn dẹp em chẳng có lúc nào về, đến cuối tuần ( ko phải tuần nào em cũng về ) vậy mà cứ lần nào em định về là em bảo ck, rồi sáng đấy dậy sớm lau dọn từ tầng 3 xuống tầng 1, xong xuôi hết mới về, em còn đi mua chuẩn bị đồ ăn để đấy rồi mới về vậy mà cứ lần nào về là mẹ ck soi mói, trong khi nếu có ở nhà cũng chả làm gì :(((( . Em dk cái đối nhân xử thế khá tốt, hàng xón bên nhà ck ai cũng quý , suốt ngày hỏi ăn gì ko lại cho đồ, bác bá bên nhà cũng khen là chăm các kiểu . Bình thường cơ quan em mà có cơm khách, hay em đi ăn cưới gì gì em cũng pahir chuẩn bị sẵn hết đồ rồi mới đi, ai cũng bảo em ôm đồm thế làm gì cho mệt...... công nhạn mệt thật các mẹ ạ, tại cũng lo ck ở nhà ăn uống chả đâu vào đâu. Ck e thì dk chiều từ nhỏ, ko động tay động chân tý gì, trước e bụng nhỏ ck vẫn để e vò quần áo cả nhà :(( giwof bụng to e ko ngồi dk ck mới làm giúp. E cô cũng đi đi về về suốt, ko bh động tay việc nhà. Hàng xóm e bảo mẹ ck em nhìn khó tính thế nhưng mà con cái đi về thoải mái lắm í.... vâng, đúng thế luôn vì em cô đi từ sáng tới tối mịt mới về, ngày trước đi làm nó còn ngủ ở nhà đến trên đầu ngón tay í thế nhưng e ra khỏi nhà là hỏi han các kiểu, có hôm chủ nhật mẹ em đi chơi xa về gọi sang, ( mẹ ck em cứ cuối tuần là đi chơi nhà nọ nhà kia cả ngày, nhiều khi ko ăn cơm trưa) mẹ em gọi baort chiều sang, 3h em cũng mới sang nhà, 5r về, vậy mà về nhà mẹ ck còn hỏi khéo là chiều đi đâu đấy, trưa ko ăn cơm nhà à ( mẹ ck sợ em đi ko nấu cơm cho cả nhà ăn í ạ )
ck em thì về nhà là ôm điện thoại chơi điện tử, thương em yêu em đấy nhưng mà chỉ nói mồm thôi, nhiều khi em ức chế xì trét kinh khủng luôn í...................
mẹ ck thì cứ mở mồm ra là cho tiền như này ko biết con dâu tiết kiệm dk bao nhiêu... hjchjc
rồi cứ lúc nào cũng bảo em mua bảo hiểm các kiểu
thiết nghĩ mua thì mua dk , mà giwof 2 vk ck đang đi học, lại chuẩn bị đón con, phải có 1 khoản kha khá để đấy chứ lỡ vấn đề j lấy đâu ra tiền..........
em xì trét quá chả biết chia sẻ với ai.......... vọi vàng lên đây viết ra cho nhẹ :((((