Thật tình e chỉ mới gia nhập WTT thôi nhưng khi đến đây luôn tạo cho e cảm giác thật ấm áp vì mình đc wan tâm và chia sẻ. Cuộc sống of gđ e trước đây cũng thật hạnh fúc và đằm ấm như bao người, vậy mà...có lẽ hạnh fúc của người này là bất hạnh of kẻ khác chăng! Hiện tại e ko biết phải làm gi, xử sự như thế nào khi đối diện với con người kia!


ox e là người có thể nói là có tài, tướng tá ko cao nhưng được cái là luôn biết cách thuyết phục người khác. Chúng e sống với nhau gần 10 năm trời, có 2 đứa con thật dễ thương, đời sống nói chung cũng ở mức trên trung bình khá, mới thoạt nhìn ai cũng nghĩ chắc e hạnh phúc lắm, vui vẽ lắm nhưng đó chỉ là quá khứ thôi. Có fải thời gian sẽ làm phai nhạt tình cảm của con người ko? Nói như vậy có người sẽ bảo chắc tại e ko tìm cách giữ gìn hạnh phúc of mình. 10 năm, đó ko fải là khoảng thời gian dài so với 1 đời người nhưng nó là cả chuổi những thăng trầm trong cuộc sống mà mỗi khi nhìn lại e còn cảm thấy phân vân, đó là hạnh phúc hay bất hạnh of mình?!e sẽ kể để mọi người nghe những tình huống mà e đã gặp phải và mong rằng mọi người tìm giúp e hướng đi đúng đắn nhất cho mình nha!


Hai vợ chồng e đều là CBNV nhà nước nhưng ox còn điều hành 1 cty riêng của gđ nên hầu hết những cv gđ đều do e quán xuyến và việc làm này e còn cho rằng đó là lẽ đương nhiên vì ox rất bận. ở gần gđ bên Ba Mẹ e nên OB luôn giúp đở từ việc đưa đón cháu đến trường cũng như chăm sóc khi cháu đau ốm, nói chung là tất cả và tất nhiên ox e hầu như ko phải làm j!Với e cuộc sống lúc ấy luôn tất bật từ việc cơ quan đến việc gia đình nhưng sao tâm trạng lúc ấy thật thoải mái và vô tư đến thế. Cho đến 1 ngày, có người bạn bắt thấy ox e đi với 1 người con gái khác tại 1 trung tâm thương mại lớn, từ lúc ấy sự tin tưởng tuyệt đối of e đ/v a bắt đầu lung lay, thật sự e vẫn chưa tin nhưng trong 1 lần tò mò mở ví của ox thì e thấy hình cô gái được dấu cẩn thận nếu ko cố tình tìm kiếm thì khó mà thấy được. Lúc đó tự nhiên máu trong người e muốn sôi lên, mặt nóng bừng như người phát sốt. Trước đây ví a luôn có gắn hình e nhưng ko hiểu a tháo ra lúc nào và lại có hình cô gái kia trong đó. Cố gắng tự trấn an mình và nhân 1 lúc vui vẻ e mới hỏi a có biết cô gái này ko? Và mọi người biết ko, a trả lời ko biết, đến lúc e khóc và nói nó đc tìm thấy trong ví of a thì a mới công nhận:là cô e gái wen lâu lắm rồi vô tình gặp lại và có đi chụp ảnh (kiểu Hàn quốc nhỏ xíu ấy) và ko biết tấm ảnh đó được cất ntn, nói như vậy mọi người có chấp nhận đc ko? Kể từ đó với tâm trang luôn bất an và e bắt đầu để ý đến mọi hành vi của ox,.E ktra đt, giờ giấc đi đứng cũng như những cuộc hẹn,.. những việc làm mà trước đây ko lâu e cho là bất lịch sự thì bây jo e lại thực hiện. Và 1 lần như vậy e bắt gặp 1 tn với lời lẽ ko bình thường và số đt này đc liên lạc thường xuyên. Cố kìm chế nhưng ko được nên e đã gọi cho cô ta(xử sự thật dở phải ko?), rất lịch sự e hỏi cô gái kia là ai, có mối quan hệ ntn với chồng e thì cô ta nói a ấy chẳng nói là a có vợ rồi và cô ta còn bảo chắc e cũng thuộc thế hệ cổ điển nên mới hỏi những câu ngớ ngẫn ấy, vì hiện giờ cứ thích thì quen chứ ko cần biết là có vợ hay chưa và cô ta cúp máy(đau đớn chưa).. Bản chất của e là nhút nhát, ko nhiều lí lẽ và lần đầu tiên rơi vào tình huống này nên cả người E giận run lên mà ko thốt lên lời nào cả. Càng tức hơn khi kể chuyện này với ox thì lại nhận được câu tại e xúc phạm người ta ntn thì mới bị nói lại như thế. chưa hiểu đầu đuôi thế nào mà lại lên tiếng bênh cho cô ta như vậy, e tức quá muốn vở tim mà chết cho rồi. Đây là câu chuyện thứ nhất.