Chào các mẹ thông thái!


Em stress, bực bội, khó chịu quá mà ko biết làm gì. Lên đây bán than với các mẹ cho hạ nhiệt để ngủ cho ngon tối nay ạ!!!


Có chuyện em muốn xin chỉ giáo của các mẹ. Nên mong các mẹ chịu khó ngồi nghe chuyện của em. Những ai đã trải qua xin hãy cho em lời khuyên và chỉ cho em cách cư xử sao cho vừa giải tỏa được căng thẳng cho mình, vừa hài hòa được cuộc sống gia đình.


Chị dâu của chồng!


Em lấy chồng và về sống ở nhà chồng. VC em sống cùng với VC anh trai chồng em. Nhà anh trai chồng có 3 người con, 1 đứa 5t, 2 đứa 2 tuổi (sinh đôi). Chị dâu chồng em hơn em đúng 1 giáp. Là giáo viên cấp 1. Chị ấy tính rất luộm thuộm và bẩn. Làm đâu bày đấy, Bày từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Em con nhỏ nên ko có nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa. Chỉ tranh thủ lúc con ngủ thôi ạ. Vừa dọn xong, 5p sau lại đâu vào đấy. Nhà thì rộng mà muốn tìm chỗ sạch sẽ để ngồi cũng khó. Bực ở chỗ chị ý đã lười ko dọn thì thôi, mình dọn xong chẳng biết ý lại bày tiếp. Bực lắm ý ạ. Cách dạy con của chị ấy cũng thế, cái gì cũng cho con chơi. Con thì bé mà cái gì cũng cho vày. Chúng nó chuyên có kiểu bóp nát thức ăn rồi bôi, xoa khắp các nơi. Có khách đến mà phát ngượng. Thành thói quen, nếu mà ko cho chúng nó vày thức ăn là chúng lăn ra đất khóc cho bào giờ chịu cho vày mới thôi. Đến bữa cơm ngồi vào bàn ăn mà đôi khi em muốn ói ra. Kinh lắm ý ạ...


VC anh chị ấy rất hay cãi nhau. Đến bữa ngồi vào bàn ăn là hai ông bà nói mát mẻ nhau câu qua câu lại đến hết bữa mới thôi. Chỉ vì cái tình ghen tuông bóng gió của chị ấy. Suốt ngày đi rình mò theo dõi chồng. Chồng đi trước chị ý thuê taxi theo sau ặc ặc


Em muốn ra ở riêng lắm rùi nhưng chồng em chưa chịu xin ra. theo các chị em nên hành xử ntn với chị ấy. Chứ kiểu này khó chịu bỏ xừ. Ko sống với nhau lâu được ...