Chào các anh chị trên diễn đàn WTT. Em đang có chuyện buồn quá mà ko biết phải nói với ai bây giờ.
Các anh chị nghĩ sao khi chưa đi lấy chồng mà cảm thấy ghê sợ gia đình nhà chồng tương lai của mình. Em đang ở trong tình cảnh ấy :Sad: .Em ko muốn cưới xin gì hết cả.
Bọn em yêu nhau dc hơn 5 năm rồi. Cuộc sống tình cảm 2 đứa hay gia đình em thì ko có gì cả. Bọn em cũng định em học xong năm nay thì sẽ tổ chức. Hai đứa yêu nhau rất nhiều. Cùng nhau mở 1 công ty và làm ăn cũng khá nhưng đây cũng là lúc phát sinh những mâu thuẫn. Em xin kể để mọi người cho em lời khuyên với.
Bọn em thành lập công ty dc 2 năm từ 2 bàn tay trắng. Em còn đang là SV nhưng cũng giúp anh ấy dc nhiều việc. 2 đứa chắt cóp từng đồng để mua dc cái laptop đầu tiên rồi sau đó làm dần để sắm sửa đồ đạc cho văn phòng. Anh chị nghĩ sao khi công ty lúc đó chỉ có 2 chúng em. Chúng em làm về thiết kế website. Tất cả việc quảng bá, tìm kiếm khách hàng , sổ sách kế toán, hợp đồng, báo giá, hướng dẫn sử dụng hay hỗ trợ khách hàng trực tuyến, đi ký hợp đồng 1 tay em làm hết. Anh ấy chỉ việc đi gặp khách hàng và lo mảng kỹ thuật. Để tiện cho công việc bọn em dọn đến ở cùng nhau sau khi có sự đồng ý của cả 2 gia đình. Nhưng đó cũng là thời điểm bắt đầu gia đình anh ấy nghĩ rằng em nhờ vả anh ấy chuyện nhà cửa, ăn uống mà mỗi tháng em làm cả ngày, tối em cũng tranh thủ làm mà chỉ lấy 500K 1 tháng tiền tiêu vặt trong khi bây giờ em đang làm part time quản trị + quảng bá web cho 1 công ty mà họ trả em 2.000.000/tháng sau khi tìm hiểu năng lực của em.
Như vậy các anh chị có nghĩ em "ăn bám" như ý nghĩ của gia đình họ ko ạ?
Điều ấy còn không khiến em khó chịu lắm vì em thường ko để ý khi người khác ko hiểu chuyện. Nhưng chắc chắn ai ai ở đây khi yêu nh au hay cưới rồi cũng thế. CŨng phải có lúc giận hờn nhau, mà giận thì mặt ai vui vẻ dc ạ. Em buồn quá nên qua nhà cô bạn học cùng lớp tâm sự với nó và ngủ lại. Buổi tối em ko nấu cơm cho 2 anh em. Vậy mà bà cô em chồng em (Mang giới tính MALE) đấy ạ. Buôn chuyện về với mẹ và bà gọi điện luôn cho bố mẹ em. Nói là con gái thế này con gái thế khác. Rằng em ko đủ tư cách làm dâu nhà họ. Em thì nghĩ rằng bọn em khi gia đình chưa đi lại với nhau chính thức + bọn em chưa là vợ chồng thì chuyện em có muốn ở hay ko thì đó là quyền của em. Em sang nhà bạn thì đã sao. Hơn nữa bọn em thuê nhà thì mấy đứa thi thoảng vẫn qua nhà nhau ngủ. CHuyện bình thường thôi.
Sau này có mấy lần nữa. Cứ có chuyện là gọi điện thoại lên nhà bố mẹ em. Nói như người vô văn hóa khi nói thao thao bất tuyệt 1 hồi. Ko để bố mẹ em nói gì rồi cúp máy. Em nói thật là cách hành xử như vậy ko làm em thấy mình nên tôn trọng nữa. Tuy nhiên khi còn nghĩ là sẽ cưới nhau thì em vẫn nhịn hết tất cả. Chỉ cần anh ấy hiểu cho em là dc. Vì đàn ông con trai chắc chắn họ chọn làm vợ thì có lý do của họ chứ nếu như bố mẹ họ nghĩ thì chẳng ai dại gì mà cưới 1 cô xấu xa cả.
Nhiều lần em định chia tay, định chuyển đi nhưng với công việc như thế. Ko có ai thay thế, công việc có vấn đề gì thì chỉ người mình yêu khổ nên em đã cố nhịn nhục mà ở lại giúp anh ý. Mặc cho họ nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng càng ngày em càng ko chịu nổi nữa. Nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả đi và nghĩ sẽ chẳng hạnh phúc gì khi mình làm dâu con trong 1 gia đình ai ai cũng ích kỷ như thế: Trời mưa, thằng em trai đi cất quần áo nhưng bỏ lại quần áo của anh nó và em :Laughing:. Nó đi giặt quần áo. Có 1 cái quần chip của anh nó ở chậu nó bỏ ra ngoài. Bố mẹ thì chỉ biết gọi điện thoại lên hỏi xem làm ăn có dc ko và động 1 tý là bảo gửi tiền về: đóng bảo hiểm, mua xe đạp, đi ăn cỗ...trong khi ko phải họ ko có tiền mà có nhiều là khác. Có lúc bọn em khó khăn quá. Bố mẹ anh ý bảo gửi về em phải về vay tạm bố mẹ em. Họ ý đâu biết đến.
Nhiều khi nghĩ thương anh ý: thằng em học hết lớp 12 bố mẹ giao thẳng tay luôn. Mặc kệ ngồi ăn cơm với các anh chị cùng công ty ko biết mời mọi người. CÓ khách đến ko biết chào. Ăn xong đứng dậy ko nói dc 1 câu. đòi mua máy vi tính anh chưa có tiền mua cho vì đang phải đầu tư vào việc khác , gọi về nói với bố mẹ. Ông bà ý chẳng biết gì cả, gọi lên mắng anh là sao ko mua cho em. :Laughing: . Em thề là chưa thấy gia đình ai như thế cả.
Bây giờ họ gọi bằng được về giáng sinh dù cho hôm nay mới là thứ 5, thứ 6, thứ 7 vẫn phải làm việc. Cóc cần biết gì hết. Gọi điện thoại còn nói là anh về 1 mình thì dc. Về 2 người thì đừng có về. Mọi người thử nghĩ xem. Nếu là mọi ngừoi thì có ai muốn tiếp tục ko? Em thấy nếu em như họ nói thật thì em ko nói làm gì nhưng vì chuyện gì họ cũng chỉ nghe 1 phía từ BÀ CÔ kia. Nó với em ko hợp nhau và nó tuyên bố thẳng với em và người yêu em là sẽ phá chúng em bằng được. :Laughing:
Bây giờ em đang ko biết phải làm sao cả. Chia tay khi cả 2 còn rất yêu nhau hay em phải làm sao? Em đang buồn lắm và mong nhận được lời khuyên của các anh chị. :Crying::Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chuyện sống chung/ gần gũi trước hôn nhân, chả có gì là vấn đề cả. Đầy cặp đầy đôi...
Cậu cho tớ thêm thông tin về thằng bà cô...
Em muốn 2 đứa chia tay thì em đỡ khổ nhưng sẽ thế nào khi 2 đứa cùng rất yêu nhau +...