Mình chỉ còn 5 ngày nữa là tới ngày dự sinh, nhưng mấy hôm nay suy nghĩ không biết sinh ở bệnh viện xong nên ở đâu. Số là mình và ông xã nhà ở SG, ở cùng cô em chồng. Ox thì muốn mình về bên ông bà nội sinh (vùng quê nghèo cách đó 200km, tuần ox đi xe đò về thăm 1 lần) vì ông bà nội tuy già yếu nhưng rất tình tình chăm con dâu, nhất là gần tết, nên có thêm người sẽ vui. Mình không muốn vì nhỡ có chuyện gì xa xôi bệnh viện không xử lý được và chưa quen, vì trước giờ mỗi lần về chơi mình về cùng ox và chỉ ở lại đó vài ngày. P.A 2 là ox đề nghị ở lại SG, có cô em chông phụ lo, vì ox mình đang bị đau nặng 2 chân, tạm thời đi xe lăn, không đi lại được nên không làm gì nhiều được. Trong khi đó mình với cô em chồng không thân thiết mấy, vì em được cái dễ tính, sợ anh trai nên anh có sai gì làm đó, nhưng ăn nói không tế nhị, 25t mà lười làm việc nhà, ở với vc mình cả năm lúc nào ngủ 9h sáng mới dậy, chưa một lần nào quét nhà, lau nhà, ở thì bừa bộn và luộm thuộm nữa,dù mình bầu bì vẫn tối ngày nai lưng ra làm, ox mình thì bênh em gái, mình có góp ý lại nói nó còn nhỏ tuổi. Nhưng hiện tại em chồng vì đang thất nghiệp ở nhà mình nên không bận rộn gì, ox mình bảo sai nó lo cho mình khi mình sinh con. Mình thực sự không có tin tưởng gì. Mẹ mình chỉ ở với em gái, cũng đang khỏe mạnh và muốn mình về đó chăm cho mình, nhà rộng rãi và mẹ thì có nhiều kinh nghiệm, mình cũng muốn về đó, tết nhất mẹ cũng đỡ buồn. Nhà mẹ cách nhà mình có 30km thôi. Nhưng ox mình và bên nội không chịu vì còn trách nhà ngoại ngày xưa không đồng ý cho mình lấy ox, không có thích ox mình. Ox mình lúc đầu đồng ý cho mình về bên ngoại nhưng vì họ nói xa gần nên tự ái không đồng ý nữa.
Sắp sinh mà mình rất buồn, nghĩ tới là chán thôi, có mẹ nào tư vấn dùm với.