Có việc này mình muốn hỏi đã lâu mà cứ ngài ngại thế nào? Chả là trong tập 2, do mình quá có kinh nghiệm rặn nên toét toèn toẹt luôn, dù BS có khâu vá cẩn thận nhưng không biết vì lý do gì mà nó lại toẹt nữa. Từ ấy đến giờ đã 2 năm rồi, chồng thì không chê nhưng BS thấy là chê xấu! :2: Mình vốn rất tự tin, chồng ta không chê thì thôi. Thế nhưng nó cứ viêm nhiễm liên miên các bác ạ, và lần đi khám cuối cùng vừa rồi một BS rất già đã thẳng thừng chê và bảo mình phải khâu đi chứ không thì sẽ không dứt được bệnh. :17: Thật tình mình còn trẻ trung thế này mà đau ốm suốt thì lấy ai chăm các cháu và anh trai? :1: Thế nên mình muốn hỏi xem bạn nào có hiể biết về vụ khâu vá này thì giúp mình với.