Tôi viết ra những dòng tâm sự này để mong có được những lời chia sẻ thật lòng nhất.
25 tuổi tôi lấy chồng, sau 4 năm tôi đã có cháu gái 3 tuổi, hiện chồng tôi đang theo học lớp tại chức nên kinh tế rất eo hẹp, mọi sinh hoạt đều do tôi xoay sở( mà thực tế là do bố mẹ chồng tôi đỡ cho ), tôi chỉ việc lo cho con và rôi thôi.
Nếu như cách đây mấy năm, anh không lao vào cờ bạc thì của hồi môn của tôi nếu có gửi tiết kiệm cũng đủ tiêu, giờ thì nhà cũng không( vì bố mẹ chồng tôi trả nợ cho a nên chẳng còn tiền mà mua nhà riêng cho bọn tôi, bọn tôi cũng chẳng dám đòi hỏi gì) mà tiền thì chả có, đến đâu tiêu đến đấy, mà có khi còn vay mà tiêu trước rồi trả sau. Các anh chị thử tính hộ tôi xem nhé, lương tôi hơn 2 triệu / tháng, tôi đưa cho mẹ chồng tôi 600 gọi là tiền mua đồ ăn sáng cho con tôi đi trẻ, còn lại là tiền tôi mua đủ thứ từ xà phòng, kem đánh răng... ti tỉ muội mà dùng cho riêng vợ chồng và con là tôi mua, còn lại là tiền xăng xe và ăn sáng của tôi, các anh chị xem tôi có giỏi chi tiêu không? Tôi ra hẹn rõ ràng, mọi phí sinh hoạt , tiền sữa bỉm của con tôi lo, nhưng tiền học cho con chồng tôi phải lo. Nhưng giờ chồng tôi đi học tại chức, cũng phải mất 5 năm nữa, đến tiền cho con đi trẻ chồng tôi cũng không lo được, nên đành để cháu ở nhà, bên đằng ngoại tôi khuyên tôi nên lấy tiền mừng tuổi mà cho cháu đi học, thiếu thì sẽ lo sau, giờ quan trọng là cho cháu đã đến tuổi phải đến với trường lớp. Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng kiếp trức tôi ăn ở không ra làm sao...?
Bên đăng ngoại tôi có 2 chị em gái, chị tôi học ĐH ngoại ngữ quốc gia, tôi học liên thông kế toán, tôi biết bằng chị tôi xịn hơn, chả thế mà cách đây 4 năm làm ở Youngone lương chị tôi đã suýt phải đóng thuế TNCN, còn tôi thì vẫn lẹt đẹt, biết là chị tôi có nhiều cơ hội hơn vậy mà mẹ tôi vẫn quyết định cho chị tôi vào CA trước, còn tôi thì với lý do, nếu duyệt hồ sơ 1 lần mà không được thì sẽ ảnh hưởng đến người sau( tức chị tôi) nên phải để chị tôi vào trước , thà chắc ăn 1 đứa còn hơn không được đứa nào, lúc đó mọi thứ như ván đóng thuyền, nào có thay đổi được gì, ai bảo tôi học dốt hơn, thế rồi năm nay lại có chỉ tiêu lấy con em trong ngành, nhưng các anh chị biết sao không, quy định là mỗi gia đình chỉ được 1 chỉ tiêu, thế là giấc mộng của tôi tan tành, lương cao, chế độ... tôi chán cái cảnh làm ngoài lắm rồi,( trong bài khác tôi sẽ nói về MICOM, nơi tôi đang làm việc sau) lương thì bập bõm mà suốt ngày bị lo đuổi... TÔI giận mẹ tôi, mẹ tôi yêu quý chị tôi hơn, bố tôi thì không quyết đoán, vậy mà giờ còn giục tôi là đẻ đứa thứ 2 đi, nhân lúc bố tôi còn sống ( bố tôi vừa mới phát hiện bị ung thư hạ họng) thì mới có mà bù trừ cho tôi, chứ mẹ tôi thì làm gì có lương, rồi mỗi tháng chị tôi cho mấy trăm( chị tôi nói thế). Tôi tủi thân lắm, tại sao là chị tôi mà không phải là tôi, bằng của chị xin đâu chả được, chồng tôi thì chả trông mong được gì về đồng lương rồi, nếu có đẻ thì tôi cũng phải tự túc hết. Điều quan trọng là bố đứa trẻ tương lai chưa dám quyết, chưa giục tôi chuẩn bị sức khỏe để sinh cháu thứ 2, và bố mẹ chồng tôi cũng chưa nhắc gì, thế thì hóa ra tôi đẻ ra mình tôi lo à? Cháu nội ông bà không trông mong thì thôi, sao bên ngoại còn sốt sắng vậy? VÌ thấy có lỗi với tôi, vậy lo được cho tôi đến bao giờ, mà tôi năm nay 30 tuổi rồi, tôi tủi thân lắm, ngay cả anh rể( lấy chị gái chồng )mà còn nhắc tôi là phải sinh cháu thứ 2 trước 30 tuổi cho phát triển đầy đủ. Nhân vật chính thứ 2 còn chưa lên tiếng mà anh chồng còn quan tâm đến vậy nữa là;Tôi bây giờ thực sự bế tắc, đúng là phải nhanh sinh cháu thứ 2, vì cũng 30 tuổi rồi, nhưng nhân vật chính là chồng tôi còn chưa thấy nói gì, chưa dám quyết( vô trách nhiệm) do không có tiền, nếu có đẻ chắc lại chày cối bảo là em đẻ em nuôi nên tôi sẽ chờ đến khi nào a bảo thì thôi, nhưng mặt khác tôi lại lo bố tôi chả còn sống được mấy, mẹ chồng tôi thì ung thư tử cung chữa được 4 năm rồi, chắc cũng sắp tái phát, mẹ đẻ tôi thì bị u xơ đã cắt bỏ nhưng cũng lo tái phát... Đại loại tôi đang rối. Bên ngoại thì giục mà bên nội chả thấy gì,( trừ anh rể và chị chồng cả), nhà ở chung với bố mẹ 2 tầng có 40m2, đẻ ra thì ở đâu? Bao nhiêu thứ phải lo, mà chả trông mong gì được chồng tôi rồi, nợ cũ còn chưa trả hết, nhà đang ở ông bà nội cũng đang phải vay 80tr, mà nếu ở riêng thì nhà đâu, rồi còn tiền điện nước...