Sinh con khi chồng chưa muốn thì có giữ được gia đình không?
Chào các bạn
Chúng tôi 28 tuổi, tài sản thì chẳng có gì ngoài 2 bàn tay, công việc thì tôi may mắn nên ổn đinh, còn chồng thì gặp nhiều lận đận trong công việc. Là phụ nữ ở tuổi 28, được cưới hỏi đàng hoàng nên nhu cầu muốn có con của tôi, tôi thấy chính đáng. Và cũng trao đổi với chồng. Chồng vì sự nghiệp, tiền tài, công việc chưa có gì nên chưa muốn. Dù không vui nhưng cũng đành chấp nhận.
Tôi chọn kế hoạch là sử dụng thuốc tránh thai, nhưng chồng bảo ko nên vì sợ có hại đến sức khỏe của tôi, nên để anh sử dụng BCS. ... Nhưng.. tôi có thai. Khi biết mình có thai, vui thì ít mà buồn và ko biết nói sao với chồng chuyện này- cảm thấy rất tủi, làm như là mình đã làm 1 việc có lỗi với chồng vậy đó. Khi chồng biết bảo mình bỏ đi. Luơng tâm của 1 con người, của người phụ nữ, của người mẹ... Tôi đã không làm theo ý chồng. Và kể từ đó tôi tự chăm sóc mình và con. Chồng tôi mưa thì vui vẻ hỏi thăm sức khỏe của con, nắng thì mặc kệ chúng mày; mà nắng thì nhiều hơn mưa. Sinh con trong sự cô đơn, lẻ loi, buồn tủi.
Và giờ đây bao nhiêu vất vả, mệt mỏi đều phải gánh chịu 1 mình.
Theo các mẹ thì tôi có làm sai hay không?
Theo các bố thì nếu bố ở trong hoàn cảnh đó sẽ xử lý thế nào. Là người đàn ông, người chồng sẽ có cảm giác thế nào.
Và cuộc hôn nhân này chúng tôi có thể tiếp tục được hay không? hay nên chấm dứt, hay nên im lặng chờ thời gian.
Giờ chúng tôi ko ở chung với nhau nữa, chồng đi xây dựng sự nghiệp ở phuơng xa. Tôi thấy đuọc sự bất lực của chồng tôi về kinh tế, và dù gì cũng ko làm gì đựoc nên mặc kệ mẹ con mày.
Theo các mẹ, các bố thì tôi nên có thái độ thế nào với chồng bây giờ.