Em đã có một bé gái 2 tuổi, lần này mang thai đôi hôm qua em đi siêu âm bác sỹ nói là 2 công chúa nữa. Đối với em thì không sao, chỉ lo chồng em buồn. Đi sa từ sáng mãi đến cuối giờ chiều em mới nhắn tin cho chồng kể chuyện, từ lúc đấy chồng không nt lại, mặc dù trước đó vẫn đang nt với em. Lúc e đi làm về thì chồng đã đi ăn cơm với bạn rồi, đêm cũng không về luôn. Em nt hay gọi điện cũng ko liên lạc lại nữa. E chỉ nghí đơn giản là trời đã cho mình được 3 đưa con nhưng ko cho con trai thì là số 2 vc thế rồi, có con nào thì nuôi con đấy. Giờ chồng em có thái độ như thế làm em buồn quá, cứ nghĩ thương con, từ trong bụng mẹ đã bị hắt hủi :((. Thậm chí em còn nghĩ đên hướng xấu nhất là sau này mà chồng có đi với người phụ nữ khác thì em chỉ lo là mình không được nuôi cả 3 con, :(( Có phải em cả nghĩ quá không mọi người. Đầu óc em bây giờ cứ lộn tung cả lên, chẳng đâu vào đâu cả huhuhhu!!