Em mượn nick bà chị để lên xin hỏi các mẹ các chị đã từng làm mẹ, làm vợ, làm single mom là em nên chọn đường nào Vì em đang hoang mang lo lắng lắm ạ.
Em cũng gần 30t rồi, yêu khá nhiều nhưng không đi đến đâu cả, mấy người yêu trong quá khứ giờ này cũng vợ con đề huề yên ấm, chỉ có mình em là bị chụp lên đầu cái mũ: Ế, hay duy tâm là có vong theo nên ko đậu dc ai. Giờ đây em có hai con đường mà đang lăn tăn không biết nên chọn con đường nào các mẹ ạ. Em mong câu chuyện của mình sẽ không bị coi là cố tình tạo scandal hay bị ném đá, vì thật sự em cũng chưa quyết định hay có ý tưởng gì cho nó, tất cả đều do phia đối tác đề xuẩt thôi. Em xin bắt đầu đây ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Đó là sự...
1. Tự...
Chỉ cần ý nghĩ bạn đẻ con với ng 1 trong khi...
- Ghen bố? 50/50 thầy tớ Gà Sống. Thiến Sót hẳn hoi nhé, cao tầm...gần mét rưỡi nên thầy đã lấy cô...
Xong cả 2 nhiệm vụ với 2 ng thì e sẽ chơi hihi. Nhưng giờ e quyết định phương án...