Em Chào cả nhà, em hiện là một single mom ở hải phòng, cháu nhà em hiện 1,5 tuổi, con gái, rất thông minh nghịch ngợm. Hiện tại 2 mẹ con em đang sống riêng gần nhà bà ngoại. H/c của em là nuôi con một mình công việc nhà nước, nhàn nhưng thu nhập chỉ tạm đủ tiêu, hàng tháng e cố gắng trích từ thu nhập ra 2 tr để tk, phòng khi có việc gấp phải tiêu.
TUy vậy nhưng em thật sự lo lắng khi con mình càng lớn cháu là đứa đầu, em lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chi tiêu sao cho thật tk, hiệu quả, không lẵng phí mà con cái mình ko quá thiệt thòi. Em làm kế toán, chưa có quan hệ đủ rộng để nhận thêm ở nhà làm, nhưng em cũng rất muốn tăng thêm thu nhâp. Đối với gd chồng thì là ko thể nhờ vả được chút gì nữa rồi.
Em thấy cs rất mù mịt ,nhiều lúc mệt mỏi và nản lắm.
Em mong mọi ng, nhất là các chị đã có nhiều kinh nghiện trong cs cho em những định hướng trong tương lai- KH 5 năm lần thứ nhất. Cám ơn cả nhà.