Em chào các chị, hôm nay em muốn kể câu chuyện của mình để mong nhận được thật nhiều chia sẻ cũng như kinh nghiệm sống của các chị đi trước vì thật sự em đang thấy rất buồn chán và bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình. Em năm nay 26t và mới kết hôn được 5 tháng. Em và chồng em quen biết và yêu nhau vì mẹ em và bố anh ấy quen nhau từ trước nên vun vào. Em sinh ra trong gia đình thuộc diện truyền thống cơ bản ở nội thành, còn gia đình anh ấy tuy ở ngoại thành nhưng cũng thuộc diện khá giả. Khi em và anh ấy yêu nhau em và gia đình cũng đã nghe nhiều người nói anh ấy trc đây chơi bời, cờ bạc vì ở cái làng đó thanh niên hư hỏng chơi bời có tiếng cả huyện nhưng a ấy sang nhà e qua cách đối nhân xử thế dần dần đều được lòng tất cả mọi người vì sống tình cảm có trước sau và anh ấy cũng bảo thanh niên ai cũng có thời mải chơi nhưng ở quê là vậy có 1 đồn 10, nhiều cái không đúng. Chúng em lấy nhau, anh ấy rất thương yêu chiều chuộng em, sau khi đi trăng mật về chúng em có một trận cãi nhau rất to, bố mẹ chồng em cũng biết và khuyên can a ấy, nhưng a ấy ko dỗ em mặc kệ cho em khóc lê trên sàn nhà, anh ấy đã chỉ thẳng vào mặt em và nói "mày ở yên trong phòng đi, đừng có làm khổ bố mẹ tao nữa". Em shock đòi thu dọn quần áo về nhà mẹ thì lúc đó anh ấy mới dỗ dành và hứa hẹn với em nhiều điều rằng sau này sẽ không nói thế nữa, sẽ cố gắng làm người chồng tốt và xin em cho cơ hội. Sau đó khoảng 2 tháng em có thai, có được 10 tuần thì em bị thai lưu, sau đó em phát hiện anh ấy hút thuốc lá lại (trước đây vì a ấy bỏ thuốc là nên em mới đồng ý yêu và cưới a ấy), em cảm thấy anh ấy phản bội lời hứa với em quá dễ dàng mà bản thân e cũng rất buồn vì bị hỏng thai, em biết mình trẻ con và bồng bột nhưng em rất ghét thuốc lá và ghét cả thất hứa nên đã viết đơn ly hôn, anh ấy ko ký và bỏ đi làm sớm, nhưng em lại nhắn tin cho a ấy hỏi sao ko ký thế là a ấy về ký thật. Sau trận đó bố mẹ a ấy nói chuyện với a ấy nhiều vì tai tiếng mới cưới đã bỏ vợ, mẹ a ấy thì suy sụp nên a ấy đã làm lành với em. Sau đó em vẫn gay gắt cái vấn đề bắt a ấy bỏ thuốc nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời 50/50, sau trân em đòi ly hôn tình cảm vợ chồng rạn nứt khá nhiều, chồng em ngày một bất cần, hay tụ tập bạn bè uống rượu nhiều, có lần em đi cùng còn phải ngồi đợi a ấy chơi bài, trước mặt bạn bè a ấy em đã tỏ thái độ bực mình rồi giục a ấy về, sau đó ra về em có gắt gỏng với a ấy thì a ấy quát "ly mẹ nó hôn đi, bố mày nhịn lắm rồi đấy, không biết thế nào là chơi vui à, thân lừa ưa nặng". Mấy hôm trước, em và a ấy đi ăn, a ấy uống rượu tiện thể trút hết nỗi lòng, a ấy khóc, có vẻ như em viết đơn ly hôn cũng là 1 chuyện rất kinh khủng và làm tổn thương anh ấy rất nhiều, a ấy nói em rất hay thách thức chồng, không biết nhin mỗi khi a ấy nổi nóng. Sau đó a ấy nói mấy câu khiến em rất buồn, rằng ngoài kia đầy đứa muốn sinh con cho a ấy, rằng có 3 đứa bỏ thai vì a rồi, hồi đó a còn quá trẻ nhưng bây h a ao ước đc có con, rằng ở quê dị nghị đồn thổi, 1 thằng 30t chưa có con, hỏi ko biết trả lời sao. Em đâu có muốn hỏng thai chứ, đâu phải do em, em buồn vì chồng ko hiểu và thông cảm cho mình mà sau khi em hỏng thai a ấy hết rượu, thuốc lá rồi lại còn quan tâm cả miệng đời trong khi em thì lúc nào cũng u sầu vì những điều a ấy làm và nói ra. Bây h cứ mỗi khi vợ chồng căng thẳng là a ấy ngang nhiên sang phòng bên khóa cửa hút thuốc và uống rượu tây. Mới đây 2 ngày cuối tuần, a ấy toàn đi sang quán nước bên hàng xóm xem chơi bài, em nghĩ rằng a ấy cũng chơi vì có nghe cả tiếng a ấy hò hét, ngày đầu tiên thì em coi như ko biết, đến ngày thứ 2 thì em bực quá nhắn tin cho a ấy "thanh niên có vợ đã nghiện cờ bạc lắm chưa, nhà có ít tiền không biết làm gì để vợ mang sang cho nướng và tiện thể mang màn sang mắc cho ở hẳn bên đó nữa", a ấy nhắn tin lại "ăn nói cẩn thận không vỡ mồm đấy". Sau đó a ấy bảo a ấy ko chơi còn em nhắc nhở a ấy về vấn đề ăn nói với vợ nhưng h chúng em vẫn giận nhau, ko ai nói lời nào. Em có nói với mẹ em thì mẹ em có bảo thanh niên ở quê là nó vậy đấy, hay hàng quán la cà, phải chịu thôi. Em chưa bao h nghĩ mình ăn học chả gì cũng trình độ 2 bằng đại học mà có ngày lại phải nghe những lời nói ko có văn hóa từ chồng thế này. Bây h a ấy cứ nóng lên là bảo em im mồm đi, nếu em có lỡ nói thêm câu gì thì sẽ đc nghe a ấy văng tục. Em đang rất chán, không biết làm thế nào để a ấy trở về như trước dù em biết cơ bản a ấy rất yêu vợ, những lúc bt a ấy yêu chiều em hết mực nhưng nóng lên thì....Em phải làm sao đây các chị?