Say nắng hay là yêu??? Mong mọi người cho em lời khuyên.
Em là một thành viên của wtt cũng đã 4 năm rồi, nhưng vì lý do tế nhị nên e phải lập nick mới để chia sẻ tâm sự của mình.
Bây giờ em thật sự rất hoang moang, em cần nhiều lời khuyên thậm chí là cả ném đá để e có thể biết rõ mình đang làm gì và sắp tới mình phải làm gì.
Em đã lập gia đình và hiện tại chưa có con. Em nói sơ qua về cuộc sống của vc em để mọi ng có thể hiểu rõ hơn: chồng e làm 1 người tốt, anh chăm sóc cho em chu đáo, đối xử với gđ e cũng tốt tuy nhiên anh ko kiếm ra nhiều tiền, cuộc sống của tụi e luôn thiếu trước hụt sau...nhưng đối với em tiền bạc cũng ko quan trọng miễn sao 2 vc sống với nhau thoải mái và hạnh phúc là được. Đôi lúc kẹt tiền tới mức tụi em cảm thấy bế tắc...
Vc e giống như bạn bè, có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện và cho nhau những lời khuyên trong cs và công việc. CHồng e ko phải là một người lãng mạng, những ngày lễ, sinh nhật anh ko bao giờ biết tặng quà hay làm gì cho vợ, chỉ biết chở vợ đi ăn uống gì đó, khi ra ngoài không bao giờ a nắm tay vợ ...
Đôi lúc em cảm thấy cs trôi qua 1 cách khá tẻ nhạt...thêm áp lực về tiền bạc, nợ nần...và con cái, vc e đi khám thì 2vc đều khó có con,
Thời gian gần đây em có wen 1 người trên mạng, anh ấy là người nước ngoài đang làm việc tại vn, tụi em đã nói chuyện được khoảng 2 tháng, tụi em có những suy nghĩ giống nhau... và rồi cởi mở với nhau nhiều hơn, a gửi cho e hình của anh, của gia đình anh và ngược lại e cũng vậy. Rồi tụi e hẹn gặp nhau ở 1 khu resort cách xa chỗ cả 2 đang sinh sống, khi em đến nơi anh nắm tay em rất chặt và dẫn em vào phòng...tất nhiên chuyện gì đến sẽ đến...
bây giờ e cảm thấy e yêu anh ấy rất nhiều, dù cho em và anh cả 2 đều đã có gia đình và thời gian anh làm việc ở vn chỉ có 3 năm. Khi anh nắm tay em, e cảm thấy tim đập rất nhanh, lâu rồi e ko có cảm giác như vậy. bây giờ chúng em vẫn nói chuyện với nhau mỗi ngày. Em ko đòi hỏi hay nhận bất cứ thứ gì từ anh ngoài love. E cảm nhận anh là 1 ng tốt, khi anh đến resort em nói là e ko chắc e có thể tới gặp a hay ko thì a nói rằng đừng lo lắng nếu e ko thể đến a sẽ quay về và gặp nhau vào dịp khác, anh đã phải đi 1 quãng đường 60-70km để đến gặp em. và sau khi gặp em thì a về luôn trong đêm đó.
Thật sự trong lòng e cũng ko biết em có còn yêu chồng em hay ko? Vì trước khi gặp anh ấy thì vc e vẫn bình thường và bây giờ vẫn vậy... nhưng sâu thẳm trong trái tim e thì e nghĩ tình cảm e dành cho chồng e ko nhiều ( ngay từ khi mới cưới em đã nhận ra điều này) nhưng do chồng e đối xử với em rất tốt.
Giờ em chỉ mong muốn được sống 1 mình, ko phải em muốn ly dị để sống với bạn trai vì em biết điều đó ko thể, e cũng ko muốn như thể. Em chỉ coi bạn trai như là 1 tình cảm gì đó sâu sắc để giúp mình thêm yêu cuộc sống này hơn vì cả 2 đều đã có gđ. Nhưng tâm trạng của e hiện giờ là e muốn sống 1 mình thật sự e chán cuộc sống như hiện nay.