Chào các bm. Có chuyện này e đang không biết làm thế nào, nhờ các bố mẹ trên này cho em lời khuyên với :(


Tình hình là e vừa sinh con, hôm nay là con tròn 1 tháng. Hôm trc e và chồng e đã bàn nhau là không về ngoại ăn tháng luôn mà ở nhà nội 2 tháng, sau đó về nhà nội 2 tháng. Chồng em đã bảo với bm ck rồi, ông bà bảo uk, 2 vợ ck tính thế nào thì tính. Thế mà hôm nay chồng e k có nhà, mẹ chồng e nói luôn là k đc, như vậy người ta bảo nhà chồng k nuôi được ư mà phải về nhà đẻ tận 2 tháng :( (mẹ ck e chuyên nói 2 lời).


Bh e phải làm sao?


E kể thêm gia cảnh cho các bm biết:


1. Vc e ở Hnoi, e đẻ thì về quê. Ck vẫn làm ở Hn, cuối tuần về vs vk con thôi. Bt E làm ở tp. Nhưng vẫn ở Hn, xe cty đưa đón về chứ k ở cùng bm.


2. Ông bà nội sống trong làng, mãi mãi trong ngõ mà hàng xóm toàn ông bà già trên 70 thôi. Nên muốn nói gì thì nói vẫn phải kết luận là lạc hậu và bảo thủ lắm. (Khổ cái thân e). Riêng mẹ ck thì luôn coi m đúng, e hay trêu ck là mẹ a thì luôn luôn kiểu:"I am a star - the most lighting star in the sky