Sau ly hôn - hảy cho tôi lời khuyên để tôi tiếp tục sống
Hôm qua, tôi vừa ký đơn ly hôn sau 6 tháng ly thân. Đến hôm nay sau khi nghĩ về tất cả, mắt tôi bắt đầu ứa lệ. Tôi ước có 1 nơi để la hét thật lớn, một ai đó để tôi òa khóc. Vì anh ta có tiền, nên đã mướn luật sư làm thủ tục ly hôn nhanh chóng ko cần ra tòa.
Chúng tôi sống với nhau đc 5 năm và có con gái 3 tuổi. Anh ta là người gốc bắc vào SG học và tôi quen anh ta qua bạn của tôi, chúng tôi cưới nhau vì thấy khá hợp. Khi cưới xong chúng tôi mướn nhà ở Bình Thạnh ở vì bố mẹ tôi luôn muốn tạo dk cho vc ko phải suy nghĩ nên đã cho tiền nhà trọ hàng tháng (bố mẹ tôi là người khá tâm lý). Nói là đi làm nhưng thực tế anh ta ko đi làm công ty mà tự góp vốn kinh doanh làm riêng về vận tải biển nên chúng tôi đã phải gom tiền để anh có vốn mở công ty, phải vay nợ đa số từ họ hàng nhà tôi. Giai đoạn đó tôi phải trang trải hết tất cả phí sinh hoạt để anh yên tâm làm ăn. Rồi tôi có bầu nên anh ta nói vợ chồng về nhà ở với bố mẹ tôi(vì nhà tôi chỉ có bố mẹ tôi ở, em trai đi nghĩa vụ). Công việc KD riêng của anh ko suôn sẻ, anh có mượn nhiều lần tiền của bố mẹ tôi ( tổng cộng là 200tr) và hứa khi nào có nhà sẽ trả. Tới thời điểm đó tôi nghỉ làm ở nhà chờ sanh em bé, mọi chi phí sinh hoạt bố mẹ tôi đề phải lo, anh ta cũng ko phụ tôi vì nói làm ăn thua lỗ. Sau đó tôi sinh con xong là đi làm lại, Mẹ tôi vì thương con thương cháu nên tần tảo chăm sóc và ko muốn vc tôi phải lục đục vì chuyện sinh hoạt phí. Bố mẹ tôi cũng nghĩ làm ăn ko ai muốn thất bại và cũng thương anh thấy anh tần tảo ham làm nhưng trời chưa thương, hết lần này lần khác bị người ta lừa nên khuyên tôi ko áp lực với anh, tôi cũng nghe theo. Và CS lúc đó khó khăn nhưng có cái nhìn thông cảm về nhau. Cứ như vậy chúng tôi sống gần 3 năm cùng bố mẹ tôi. Tôi đi làm & đưa tiền sinh hoạt phí cho mẹ, anh ta làm KD vận chuyển hàng hóa tàu biển ko sinh lời nên ko đưa tiền cho tôi, phải nói them giai đoạn tôi mang bầu tôi đã lên công ty phụ anh công việc sổ sách và giải quyết nhiều tồn đọng, lúc đó chúng tôi rất đồng tâm, nhưng quả thật tôi xuất hiện quá trễ nên ko thể ksoát nổi tài chính công ty. Sau đó anh giải tán công ty, rồi anh lại tính kinh doanh rau sạch và dừa khô và tính đi xuất khẩu lao động, rồi sau đó bị lừa mất 30tr. Nói chung, anh ta thấy ai làm gì thì cũng muốn xông vào làm mà ko tìm hiểu. Sau đó lại mất mát, tôi ngày nào cũng khóc lóc ngăn cản. GĐ anh ta thì luôn nghĩ con trai họ học trong SG, giỏi giang nên thi thoảng cứ bay vào bay ra như đi chơi ( anh ta là người đặt vé). Lúc đó tôi cũng tâm sự mới MC nhiều, bà ấy cũng tỏ ra thông cảm với tôi nhưng quả thật tôi ko thấy bà ta ngăn cản gì anh ấy mà còn nói sau lưng tôi ko biết ủng hộ chồng. Tôi buồn lắm.
Tết năm ngoái, anh chuyển cv mới là môi giới XKLD, anh ta có tiền thuê nhà 4 tấm làm công ty riêng. Sau khi vc tôi về quê anh ta ăn tết rồi vào SG lại hôm mùng 2, thì mùng 5 tết anh ta mua vé máy bay cho mẹ anh ta vào (mà tôi ko biết luôn), rồi cả nhà ăn cơm tại nhà tôi cùng vài người bạn của anh ta. Khi họ về hết, tôi muốn anh ta trông con để tôi dọn dẹp thì anh ta khùng khùng đánh tôi trc mặt bố mẹ tôi, mẹ anh ta và em trai anh ta. Tôi hận lắm. Bố mẹ tôi vì ko muốn làm lớn chuyện nên đành im lặng. Sáng hôm sau anh ta bỏ nhà đi qua công ty và mấy hôm sau mẹ anh ta cũng theo anh ta qua bên đó ở luôn. 10 ngày sau, rằm thàng riêng anh ta hẹn tôi ra nói chuyện và xin lỗi làm huề rồi nói anh ta thuê 1 căn nhà riêng và kêu tôi chuyển ra ở riêng và hứa 1 tháng sẽ đưa tôi 5tr cho sinh hoạt phí và cho con ăn học nhưng ko cần tôi về công ty làm chung nữa, vc làm chung dễ xích mích. Tôi đồng ý. Chúng tôi chuyển ra hồi tháng 2.2013. Lúc này, MC tôi vẫn ở nhà thuê cùng chúng tôi và qua công ty anh làm ăn. Phải nói thêm, anh ta & mẹ anh ta cùng tuổi nên rất hợp nhau, mẹ anh ta mê cúng bái, mê tính luôn nghĩ mình là thầy rồi bày vễ cúng bái đủ đường, khi làm ăn đc thì nói do cúng bái, khi làm thất bại thì nói do năm nay có hạn. Thật sự lúc đầu tôi nghĩ mẹ anh ta là người tiên bộ, có suy nghĩ phóng thoáng năng động nhưng càng về sau tôi càng thấy bà ấy đồng bóng và quá điêu toa. Bà ko có việc làm suốt ngày đi tham gia lớp huấn luyện bảo hiểm, bán hàng đa cấp. Tôi đến phát khổ, bà bắt cả nhà mua bảo hiểm rồi nhưng đều là tiền chồng tôi phải bỏ ra. Ở tuổi bà đáng lẽ ra ở nhà chăm lo cho 2 cháu nhỏ( con của em trai chồng) hay chăm lo cho bố chồng nhưng đằng này cứ thể hiện là người giỏi giang đi cúng bái khắc làng, và chỉ thích vào trong SG ở với chồng tôi, mặc kệ nhà cửa & bố chống ở ngoài Bắc. Tôi cũng phục người phụ nữ này. Rồi sau đó bà cũng ở luôn trong này quản lý thu chi cho chồng tôi. Thấy mẹ con họ hợp nhau. Bà ấy còn nói với vợ của em trai anh ta là ko thể cho tôi về quản lý, nếu tôi quản lý là chồng tôi trắng tay. Tôi rất sốc khi nghe vậy, vì tôi & bà ta chưa hề có xích mích gì to tát. Tôi đem chuyện này nói chồng tôi thì anh ta bênh và bảo 1 câu chuyện qua nhiều người sẽ khác. Giai đoạn đó tôi sống mà ko có sự chia sẻ như gia đình, mẹ anh ta thấy vc tôi luôn cãi vã nhưng cứ để yên, coi như ko biết. Có lần anh ta gom đc số tiền lớn rồi gửi tiết kiểm 150tr và đưa tôi giữ, tất nhiên sổ anh ta đứng tên.
Xong từ lúc nghe tin bố mẹ tôi sửa nhà, bố mẹ tôi TB cho anh và từ đó anh hục hặc với tôi ko có ý muốn trả. Nhưng chuyện j đến cũng phải đến tôi cầm sổ ngân hàng và hẹn anh hôm nay bố mẹ khai móng cần trả tiền thì anh cũng ra rút tiền xong anh quảng vào mặt tôi và nói cô biến ngay khỏi nhà, tôi ko muốn nhìn mặt cô nữa. Tôi đau lắm, tôi nhắn tin lại là tôi chả ngoại tình hay lầm lỗi gì mà phải đi, nhà này tôi có quyền ngang anh. Thế là ngày hôm đó anh lấy hết đồ bỏ nhà đi, buổi tối tôi về thấy bà mẹ chồng bà ta cũng coi như ko có gì xảy ra, lên lầu ngủ. Hôm sau tôi cũng thấy bà ta dọn dẹp đồ đi theo anh ta sang căn nhà 4 tấm anh ta thuê làm công ty để ở. Mẹ con tôi vẫn phải ở căn nhà mướn đó và tự trả tiền trọ (3.5 tr/tháng + 400k tiền điện nước rác..) tôi cố gắng ở cho đến khi bố mẹ tôi sửa nhà xong thì tôi xin chuyển về nhà. Phần vì tự trọng, phần vì tôi muốn đó là nơi anh về để cùng trò chuyện hòa giải. Nhưng anh càng chứng tỏ mình, anh và mẹ anh hô hào kể lể xấu xa về tôi cho bố chồng tôi, họ hàng anh, mẹ anh đi rêu rao nói xấu tôi cho họ nhà tôi. Quả thật, gia đình tôi, họ hàng tôi chả ai còn coi trọng giá trị lời nói của bà ta. Sau tôi viết 1 lá thư chốt vấn đề và yc tháng 3 này ly dị. Trong quá trình đó, tôi phát hiện anh ngoại tình với 1 phụ nữa ngoài Hà Nội( anh hay đi công tác HN) vẫn còn chồng & có 2 con, tôi nói cho anh thì anh nói rằng hết yêu tôi rồi và tôi ko có quyền trách anh vì chúng ta sắp ly hôn.
Cuối cùng, anh ta đoạt đc thỏa nguyệt, tôi ký đơn ly hôn và nhận trợ cấp 2tr/tháng nuôi con. Tôi ko muốn đôi co gì nữa vì còn người này quả thực ko còn chút gì trong tôi.
Khi ra tòa xong anh còn gửi tin nhắn nói rằng duyên phận mình đã hết. Ngày trc khi anh quen tôi, lúc đó a vừa chia tay bồ cũ, bồ cũ có muốn nối lại tình xưa nhưng đã trễ vì anh đã chọn tôi rồi. Giờ cũng vậy, giờ anh mới thấy người đàn bà kia mới là người hiểu & thông cảm cho anh. Nên coi như duyên phận ít. Tôi nhắn lại rằng: tình yêu trai gái – hôn nhân – và ngoại tình làm sao là 1. Anh quá khốn nạn và bạc tình.
Về lý trí, tôi thấy dứt ra đc con người này là thoát nạn. Nhưng tận sau trong long tôi căm phẫn lắm. Anh ta phủi tay tất cả những hy sinh, gắn bó bao năm. Tôi thấy xót xa vì hao mòn với 1 người bạc bẽo ko biết vun đắp gia đình. Xin hãy cho tôi đông viên với!
Cảm ơn vì đã đọc những dòng tâm sự ngổn ngang này của tôi.