Sau ly hôn - Có cuộc sống riêng, việc thăm, gặp con đang sống cùng bố (mẹ) của mọi người thế nào ạ?
Xin chào các bố, mẹ.
Như tiêu đề mình viết, mình mong được nghe những chia sẻ của các bố, mẹ về việc thăm, gặp con riêng đang sống cùng bố (mẹ) của mọi người thế nào vì mình đang gặp rắc rối trong chuyện này. Xin cảm ơn mọi người nhiều.
Mình là gà trống nuôi con, mình ly hôn được gần 1 năm rồi. Mình có 2 con trai, cháu lớn 11 tuổi sống cùng mẹ, cháu nhỏ 6 tuổi sống cùng mình.
Hiện giờ mình đã có bạn gái, cô ấy cũng đã từng đổ vỡ hôn nhân nhưng chưa có con riêng như mình. Cả hai cũng xác định tiến xa hơn. Giờ đây mình đang gặp rắc rối trong việc thăm, gặp con trai đang ở cùng mẹ do bạn gái mình tỏ ra khó chịu khi mình thăm, gặp con hoặc gọi điện cho con nhiều (có khi 1 ngày 1 hoặc 2 lần, có khi thì 2-3-4 ngày/lần). Cô ấy lo sợ mình sẽ yêu thương cô ấy và đứa con sau này ít hơn đi hay sao? Cô ấy lo mình sẽ quay lại với vk cũ hay sao? Mình cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi, lo sợ sau này nếu lấy nhau cả hai sẽ lục đục. Về mối quan hệ với vk cũ thì mình đảm bảo mình ko liên lạc, tiếp xúc (có lý do riêng của mình), tất cả liên lạc đều thông qua con, do vậy không bao giờ có chuyện mình quay lại với vk cũ. Mình cảm thấy mình đang là người cha vô trách nhiệm với đứa con ở với mẹ (con sống cách chỗ mình ở 4km).
Cũng phải nói thêm là cũng có vài lần bạn gái gợi ý hoặc tỏ thái độ vui vẻ bảo mình gặp con nhưng vk cũ xúi dục cháu ko cho hoặc bảo bố là ko có nhà nên mình không đón con đi chơi được. Cô ấy cũng yêu quý, bảo ban con trai đang ở với mình.
Hiện giờ cô ấy muốn mình chỉ liên lạc với con bằng 1 số điện thoại duy nhất và mỗi tuần mình chỉ gọi cho con 2 cuộc và có mặt cô ấy. Chính những việc này làm mình cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và không biết liệu sau này ntn. Giờ đang yêu nhau mà đã vậy, sau này hạnh phúc sao được. Bản thân mình luôn rõ ràng trong các mối quan hệ, luôn hết mình vì cô ấy, chăm sóc cô ấy nhưng giờ cảm thấy có gì đó không ổn khi nghĩ đến tương lai.
Liệu mình có tham lam quá hay không trong việc liên lạc, thăm gặp con? Mọi người cho mình xin tư vấn làm thế nào để cân bằng mối quan hệ này để cuộc sống sau này được hạnh phúc.
Cảm ơn mọi người nhiều.
Mình đọc được bài này, chia sẻ với mọi người, mong sao những ai có hoàn cảnh như mình có thể làm được một phần nào đó như nhà tâm lý chia sẻ để được sống hạnh phúc trong cuộc hôn nhân thứ 2.
"Nếu bạn cố gắng buộc một người lại, anh ta sẽ cố gắng trốn thoát. Còn ai được tự do, họ sẽ không việc gì phải vẫy vùng và như thế mọi việc dần dần sẽ được cân bằng: người đàn ông sẽ tự nguyện chia thời gian cho đứa con từ cuộc hôn nhân đầu tiên của mình và cho gia đình thứ hai".