em mới li hôn chồng sau một thời gian đằng đẵng chịu đựng, dày vò và cuối cùng phát hiện chứng cứ rành rành về việc ngoại tình của chồng, cộng với việc phải nai lưng ra một thời gian dài để nuôi con mà chồng không hề quan tâm tiền bạc để nuôi con và sự hắt hủi của chồng thì em dứt khoát ra đi, vừa mới li thân chồng em đã quay ngoắt ở ngay với người phụ nữ đó, thì giờ đây trong lòng em rối bời và mệt mỏi, mệt mỏi với công việc, chán chường khi nghĩ đến đàn ông. Tuy nhiên mình còn trẻ, mà em lại được tiếng là xinh xắn nên các anh chàng hâm mộ lại càng lao vào xin chết khi biết mình độc thân. Nửa muốn cặp đại với người nào cho đỡ buồn , nhưng sao lại thấy nếu vậy mình cũng giống người đàn bà giựt chồng mình, nửa muốn ở vậy không, nhưng sao buồn quá, giờ em lao đầu vào học thêm một ngành nữa cho đỡ suy nghĩ lung tung, giờ mình chẳng muốn lấy chồng vì 1 thân một mình nuôi con đã khổ, lại còn rước thêm người đàn ông khác chi thêm cho tội con,một phần vì hêt tin đàn ông, . thật là mệt mỏi, nhưng 1 mình chèo chống cuộc sống cũng khó khăn vô cùng, các chị đã li hôn chồng chắc chắn ngoài việc phải cố gắng kiếm tiền lại phải cố gắng nuôi con , sao phụ nữ mình khổ thế, giờ em đắn đo quá, theo các chị lấy chồng nữa thì có nên không?