Sau khi ra riêng, mối quan hệ với nhà chồng có được cải thiện hay không?
Chào các mẹ, nhất là các mẹ đã từng ở chung với nhà chồng và hiện đã ở riêng, cho mình xin chút kinh nghiệm và chuyện người thật - việc thật để lên dây cót tinh thần, quyết tâm ra ở riêng nhé...
Hiện mình đã thuyết phục được chồng để ở riêng, chồng mình hiểu những ấm ức, buồn tủi và bức xúc khi làm dâu nên đã chịu ra riêng, hai vc đang tìm nhà tích cực, căn nhà rộng sẽ chỉ có ba mẹ chồng ở và mình cũng xác định sẽ thường xuyên qua lại cho ông bà đỡ hiu quạnh. Mình không biết mối quan hệ với nhà chồng sau khi ở riêng sẽ như thế nào vì hiện tại mình và mc gần như k nói chuyện, chỉ chào và nói vài câu vài chuyện liên quan đến con mình/ cháu bà. MC cũng ghét mình lắm nhưng k chửi thẳng mặt mà chỉ cạnh khóe, chì chiết... Tóm lại là không muốn nhìn mặt nhau.
Mình cứ băn khoăn mãi về việc ở chung - riêng... Mình thấy mình k có gì sai khi mơ ước một mái nhà riêng, được làm chủ cuộc sống của mình và tự tay chăm lo cho chồng con, nhưng phản ứng của ba mẹ chồng khiến cho việc ở riêng như thể là điều tội lỗi... Ông bà buồn và giận, nói chồng mình phản, rằng sau này k tin rằng mình sẽ cho chồng về ở chung nếu ba mẹ già yếu, rồi cũng sẽ không đến ở căn nhà của vợ chồng mình nếu vc mình có muốn đón bà về, vì nhà đó là do bên ngoại giúp đỡ nhiều mà có được. Đại khái là bà giận lắm, k nói chuyện với mình và chắc sau lưng cũng nói mình k ra j, vì mình đã kéo con trai và cháu gái bà ra khỏi vòng tay bà mà... Mình thấy nhiều mẹ nói cuộc sống độc lập, tự do rất tuyệt vời, mẹ chồng - nàng dâu k còn khó chịu với nhau, tình cảm được cải thiện, không biết điều này có đúng với mình không khi h đây hai bên đều chán ghét nhau, khộng khí trong nhà căng thẳng và nặng nề như đá tảng... Mình thực sự muốn khi ở riêng sẽ chủ động hàn gắn tình cảm với nhà chồng, như thế chồng cũng vui và hạnh phúc gia đình cũng đảm bảo, nhưng mẹ chồng giận dỗi thế này không biết có chấp nhận thiện ý của mình không?
Phải nói thêm là mc mình có cảm xúc yêu, ghét, giận, buồn rất thái quá. Yêu ai thì yêu kinh khủng đến ngộp thở, ghét ai thì chửi như chó cũng có, giận và buồn vì những chuyện hết sức lặt vặt. VC mình la con, dạy con là bà giận, k ăn, rồi bảo cứ la nó, đánh nó sau này nó bị thần kinh cho biết... tóm lại mình thấy cảm xúc của bà hơi phức tạp và có phần thái quá ngay cả đối với những việc nhỏ, chỉ sợ bà giận suốt đời vì mình đòi ra riêng thì vc mình chả được sống thanh thản dù đã ở riêng...
Các mẹ từng trải qua cho mình chút chia sẻ nha, mình cám ơn nhiều lắm