Sau khi lập gia đình, các chị nghĩ gì về một người mình từng dành cả trái tim
Em từng rất yêu một người , đó là người đầu tiên yêu trọn vẹn, chúng em có cãi nhau và chia tay nhiều lần, nhưng ko quên được nhau.. Nhưng do anh ấy làm em tổn thương rất nhiều, sự tổn thương ấy có lẽ do quá trình cãi nhau gây ra, và lỗi do em một phần, em thì chắc cũng làm anh ấy tổn thương ít nhiều. Hoặc do anh ấy từng hiểu lầm em mà làm anh ấy đau. Do một số yếu tố cảm trở từ gia đình nữa nên tạo nên sóng gió trong chuyện tình của chúng em. Nói chung nó kéo dài cả quen+yêu+chia tay tới nay 4 năm rồi...Bây giờ anh ấy đi lấy vợ. Bản thân anh ấy nghĩ có lẽ tình yêu này làm nhau tổn thương nên lấy nhau cũng ko hạnh phúc nên anh ấy sắp lấy người khác rồi. Em yêu anh ấy rất nhiều, có thể nỏi dành trọn trái tim....Trongg thời gian chia tay, có nhiều anh tới bên đời em, nhưng ko ai lôi được em ra . Bọn em vẫn nhùng nhằng cho tới mới đây, chia tay rồi quay lại rồi lại chia tay. Không đơn giản chỉ là chyện tình cảm, tình cảm thì xảy ra hiểu lầm và cả hai có lẽ là cái tôi quá lớn, trách móc nhau vafsuy nghĩ chưa tỉnh táo. bên cạnh đó còn chuyện gia đình, ba mẹ anh ấy ko muốn anh ấy lấy em vì thích anh ấy lấy gần và có nói neus anh ấy lấy xa thì mẹ anh ấy bỏ ko chăm nom, thêm nữa là đi xem bói thì họ đều nói tuổi anh với tuoir em không hợp....mà anh ấy trọng chuyện làm ăn...tình cảm thì vậy...rồi gây tổn thương...cuối cùng giờ thì quyết định lấy vợ rồi...em sơ qua vậy để mọi người hiểu em yêu anh ấy và có nhiều kí ức trong bao nhiêu năm trời...dù tốt..dù chưa tốt....
Em biết có nhiều chị giống như em, nên em muốn hỏi các chị là liệu sau này lấy chồng thì có thay đổi không nhỉ, chứ hiện giờ em cảm giác như là nhớ anh ấy, bao nhiêu năm còn chả lấy ai được, rồi sau này lấy chồng chắc chả nhớ gì nữa đâu các chj nhỉ
Và sau này liệu có thể yêu một người nào được nữa không, em nghĩ chắc em không, vì sau khi trải qua mối tính đó, tim em bị đơ, nếu có rung động, thì rung nhẹ rồi tự gạt luôn chứ ko kéo dài được.
Và tình vợ chồng có khác tình yêu nhiều lắm không ạ, nếu em đã yêu một người như vậy rồi liệu em còn có thể yêu chồng được nữa không, hay lại chỉ sống bằng trách nhiệm với nhau...
Em muốn hỏi nhiều mà em khong biet diễn tả sao nữa.