Khi bạn chưa 25 tuổi thì đừng lo lắng gì cả mà hãy nghĩ rằng đó là thời gian bạn có thể suy nghĩ mọi thứ và lựa chọn thật đúng đối tượng để kết hôn, để có thể đủ tin tưởng trao thân gửi phận cho họ. Vì khi chưa 25 tuổi mình nghĩ kể cả là nam hay nữ cũng chưa đủ được gọi là có suy nghĩ trưởng thành, có thể nói là chưa đủ chín chắn, nhận thức được mọi thứ đang diễn ra ở đời. Và nếu không sáng suốt và quyết định vội vã thì có thể dễ bị người khác lợi dụng tình cảm và bị lừa gạt tình cảm thì khổ tâm lắm. Theo mình thì nếu không suy nghĩ và tìm hiểu thật kỹ thì ai kết hôn trước tuổi 25 rồi chỉ sợ sau này các bạn sẽ hối hận cả đời mà thôi. Mình không muốn thấy chuyện đó xảy ra với bất kỳ chúng ta ở đây. Thật lòng đó. Với mình để có thể kết hôn thì tốt nhất bản thân chúng ta nên hãy tự độc lập tự chủ, trải qua vài đổ vỡ, xem tình yêu luôn là ‘vạn sự tùy duyên’ thì lại khác hoàn toàn. Đừng nên nóng vội và bắt ép bản thân phải theo ý của người khác, nhất là trong chuyện kết hôn. Nếu như có thể thì bạn hãy nên nhất quyết không cưới nếu chưa tìm được một kẻ ‘rất ra gì và này nọ' đừng để cuộc sống của mình bị xáo trộn với kẻ không ra gì. Rồi tự làm khó bản thân. Đừng vì lo lắng và quan tâm đến lời bố mẹ cằn nhằn hay thúc giục rằng đã đến tuổi kết hôn rồi đồng ý với các cuộc hẹn mai mối đủ các kiểu làm gì nhé. Đối với chuyện hôn nhân, nó không đơn giản như mọi người nghĩ đâu và nó cũng không còn màu hồng như hồi 22, 23 tuổi nữa. Bạn đừng bao giờ để bản thân mình bị những lời nói ngọt ngào vào những lời hứa hẹn thôi. Chỉ tin vào những hành động mà người đó đối với bạn.
