Nhanh thế mới đó mà lại sắp Tết rùi, 1 năm trôi qua e làm việc k tích luỹ đc đồng nào mà còn tiêu âm hết số TK mà năm ngoái e có. Huhu :Crying::Crying:. Hôm nay giật mình chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là tết 1 xu e k có, công việc thì chậm mấy tháng nay cty e toàn phải chậm lương nhân viên. CHồng mấy tháng nay cũng bế tắc gđ đang đầu tư xây dựng cái nhà nghỉ theo kế hoạch là đã khai trương 1 tuần thế mà đến hôm nay vẫn còn dở dang. Mua đc 1 mảnh đất thì hôm qua đến để làm thủ tục làm sổ đỏ thì chủ lật lọng k hợp tác ( nhà e đang tính phương án ra toà nhưng nói thực nhà e đang ở thế yếu về mặt pháp lý ) :Crying::Crying:. E hoang mang wa chẳng biết sao nữa, hiện tại đang rất khó khăn vay mượn là điều mà e k muốn ( mà thời buổi này vay cũng khó). Thời gian tới còn bao điều phải chi tiêu, năm nay chán thế đến h phút này e cũng chưa kiếm đc vụ nào đẻ làm thêm tiêu Tết.


Buồn, bế tắc, lo lắng vụ đất cát ( đó là TS quý nhất mà hiện tại gđ e có) trước mắt là lo những ngày giấp tết này chi tiêu thế nào đây khi TK đã cạn kiệt.


Các mẹ ơi nâng tinh thần e lên giúp e tý để e vui vẻ cho chồng yên tâm. Thánk all