:Laughing: Các chị em và các mẹ có biết em tí ti và le te chạy vào đây thì bỏ đá xuống ngay đi nhé, vấn đề say nắng không phải của em, nhưng cái cụm từ này đang làm em bị ám ảnh. Em vào đây hỏi thăm các chị em đã có kinh nghiệm xử lý vụ này.


Chả là sáng nay em mở YM ra thì có nhận được một dòng cm đầy bức xúc là "chị ơi em sắp say nắng, phải làm thế nào đây"? Em thì chỉ biết người bị say nắng thì nói "tôi đang say đây", chứ mấy ai đủ tỉnh táo để biết là mình đang "sắp say nắng" nhỉ? mà nếu biết rồi thì vì sao còn không chui vào bóng mát ngồi nghỉ, lại cứ đứng giữa trời mà lao đao kêu ca. Haizzzzzzzz ấy thế mà có một sự vụ như vậy. Các chị sau khi lấy chồng có bao giờ còn thấy chao đảo vì một người khác ngoài chồng không? Và cách xử lý tốt nhất để tránh không bị say đến phát ốm của các chị là gì?