Trời ơi em stress vì mẹ chồng quá đi mất :( Lại thêm cả đứa cháu con chị chồng nữa chắc em sắp tức hộc máu ra mất! Đây là lần thứ bn ko biết, cứ mua j ngon ngon về cho cả nhà thì 1 là giấu bay biến đâu mất để lúc nào chỉ có 2 bà cháu lôi ra cho nhau ăn, 2 là giả vờ ko thèm sau đó e để 1 ít dưới nhà sẽ hết ngay tức khắc, chỗ còn lại e mang lên phòng sẽ rình mình ra khỏi nhà là đưa nhau lên phòng chị chồng rồi giả vờ tạt ngang dọc qua phòng vcem sau đó rẽ vào góc tủ lạnh lấy mang xuog nha >.< e vái cả nón kiểu đấy mà mình có phải ng hẹp hòi đâu. :( mẹ chồng e ở quê e cũng biết bà ít dc ăn đồ ngon nên hay mua về, lúc thì nho đen, Cherry, rồi socola hay chỉ đơn giản là hộp bánh Pía.. mặc dù tiền e chẳng có nhiều đâu. :( nhưng cứ tình trạng giấu + sợ con e đc ăn nh đồ ngon hơn cháu thì e chịu. Chuyên gia thấy con e mặc j đẹp hoặc ăn j ngon lạ lạ vd keo vitamin, bánh ăn dặm,sữa chua lạ lạ của ngoại e mua cho con ăn là bắt đầu điêp khúc : thương con Lem khổ, ko có đồ ăn, ko có quần áo đẹp..bla..bla..trong khi bố mẹ nó đầy đủ lương cao gấp 2 nhà em, chỉ có là e ở Tp nên hay biết nh đồ ngon. Mà e cũng hay mua cho cháu, cả quao cả đồ ăn, nhưng ý bà chắc muốn chị phải bằng em cơ, khiếp Cô chưa phải đại gia mà cũng ko có nghĩa vụ thế cho nhanh!
Vừa hôm qua 1 lần nữa em về ngoại 2 ngày và trở lên phát hiện 1 túi kẹo hết, nửa túi óc chó bay đâu mất..sữa tươi 15 gói còn 4, sữa chua vỉ 4 hộp còn 1 !!! Rồ quá! : p Đây mới chỉ là 1 ch rất nhỏ vừa xảy ra nên e tiện kể ra đây , chứ còn n ch khác mệt mỏi nữa cơ để từ từ e kể xem có mẹ nào mệt bằng e ko huhu :(