chào các mẹ trên webtretho, giờ tâm trạng em rối bời lắm, nên em sẽ không viết dài dòng mà vào thẳng vấn đề luôn


em và thằng chồng em bằng tuổi nhau, quen từ hồi năm 2 đại học đến giờ và cũng mới kết hôn được gần 1 năm thôi, suốt 4 năm quen nhau nó rất chung thủy chưa bao giờ gái gú này nọ, thấy nó thật thà nên em đồng ý làm vợ nó mặc dù nhà nó cũng chẳng giàu có gì cho cam


khi cưới nhau rồi thì nó bảo em ở nhà nội trợ khỏi đi làm để nó nuôi, em cũng ok luôn vì tính em vốn làm biếng, chỉ thích ở nhà ăn ngủ, mua sắm rồi lên mạng lướt web thôi


cho tới dạo gần đây, em phát hiện nó rất khả nghi, lén lén lút lút, đt thì khóa mật mã, không dám cho em đụng tới, laptop riêng của nó cũng đặt password chứ không cho em xài chung như trước nữa, ban đêm 1, 2 giờ đang ngủ cũng mò đầu dậy trốn vào góc bấm laptop xong rồi cười khúc khích. Nó đi làm về tắm rửa ăn cơm nói chuyện với em vài câu là lại chui vào phòng nằm ôm cái laptop


chịu ko nổi hành vi mờ ám của nó nên em lên mạng tìm phần mềm theo dõi máy tính, sau khi theo dõi được 1 tuần thì em mới ngã ngửa ra là nó đang ngoại tình với một con nhỏ trên mạng, nó đăng ký cái acc trong game secondlife của mỹ, kiểu giống như the sims, nhưng game này cho người chơi tương tác online chứ không phải offline. Trong game nó có quan hệ tình cảm yêu đương với một con bé, mình kiểm tra facebook và yahoo của nó thì thấy nó nói những lời rất mùi mẫn với con bé kia


bực mình, cuối cùng em gặng hỏi nó mãi thì nó cũng thú nhận là nó đang tán tỉnh một em trên mạng, nhưng nó thề là chưa gặp mặt nhau bên ngoài bao giờ chứ nói gì đến việc đi hotel, cơ mà đàn ông nói thì ai tin cho được, huống chi em cũng có đọc được một đoạn chat nó khen con kia "zú bự" thì chắc hẳn chúng nó đã trao đổi webcam và con kia cũng đã khoe ngực cho nó xem rồi


em tức lắm, em nhất quyết không tha thứ cho nó nên em định là thứ 5 tuần này sẽ đâm đơn ly dị nó, hiện giờ thì em đang ở nhà mẹ đẻ, nó cũng gọi điện rồi qua nhà kể lể ỉ ôi van xin dữ lắm, nhưng nghĩ tới cảnh nó đang ngắm ngực con kia thì tức ói máu


và trước khi xảy ra tình trạng này, em cũng đã biết mình mang bầu được gần 2 tháng nhưng chưa nói với nó lần nào, vì sinh nhật của nó là vào tháng 7, em định tới ngày sinh nhật báo cho nó biết để nó bất ngờ, cơ mà xảy ra chuyện này chắc em phải bỏ luôn đứa con trong bụng


chứ nếu em ly dị nó tức là đã qua một đời chồng rồi, sau này rất khó kiếm người khác, đã vậy nếu có thêm đứa con thì càng khó gấp bội, huống chi đẻ con sẽ làm cơ thể tàn tạ, béo và xấu, làm sao có thể kiếm được chồng khác sau khi ly dị chồng cũ chứ