Sắp đến ngày cưới mà em "ngán" mẹ chồng em quá, huhu
Càng sát ngày cưới, em càng thấy mẹ chồng em mang nặng tính truyền thống phong kiến và hay nói "mát" em mới chán chứ:Crying:
Gần cưới nên em mỗi khi mẹ chồng em từ quê lên, là em lại sang thăm và cũng là nếu có việc gì cần bàn về đám cưới thì bàn luôn. Nhưng như tuần trước, mẹ chồng em lên HN đi giỗ đứa cháu họ, em cũng sang nhà chồng em để thăm cụ, ngồi nói chuyện với cụ 1 lúc cụ bảo:
Hôm nay cái D nó cứ xuýt xoa tiếc mãi, nó có đứa em, mà nó thích thằng T lắm (chồng em). Mà phải công nhận con em nó nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Có công có việc gì á, nó lo hết.
Rồi 1 lúc sau:
Bà Y hôm nay lúc về bà ấy cứ nắm tay tao bảo Thôi thì chị em mình k có duyên với nhau, nhưng khi nào con chị cưới thì chị phải mời em nhé. Rồi mẹ chồng em chú thích với em là trước đây bà ấy cũng có đứa con, muốn mai mối với chồng em:Crying:
Nhìn chung những câu nói trên em k để ý lắm, kệ cụ thôi, con giai cụ thì bao giờ chả nhất. Với lại ở nhà, em được bố mẹ em chiều, cũng ít phải cơm nước chợ búa, k phải em k biết làm, nhưng em làm (so với gia đình nhà chồng) thì chậm và k nhanh nhẹn, mồm mép thì k được linh hoạt và dẻo mỏ lắm. Thế nên cụ có nói mát em chuyện em k nhanh nhẹn, tháo vát thì em kệ. Tại vì thực chất cũng đúng như thế, nhưng cái chuyện cơm nước chợ búa làm nhiều sẽ quen. Cũng chả phải cái gì to tát lắm.
Nhưng như hôm qua gặp mẹ chồng em thì em ức quá.
Hôm qua mẹ chồng em lên để chuẩn bị cho đám cưới của bọn em. Em cũng sang để thăm cụ với lại có vấn đề j thì bàn luôn. MC em lúc ấy cũng vừa đi chợ về. Em với chồng em chạy ra đỡ đồ cho cụ v.v. Cụ bảo:
- Cô T đi nhặt rau đi.
Thế là em đi nhặt rau. Đang nhặt cụ đi qua cụ bảo: Ngắt nhiều lá bỏ đi, giữ lại cuống rau (muống) thôi. Xong cụ bảo: Sau này tao dẫn ra chợ 2 buổi là biết hết ấy mà. Mà không thì để vợ thằng B nó dẫn đi.
Một lúc sau, ngồi nói chuyện cưới xin. Cụ bảo:
- Hôm đi ăn hỏi, về bác M bảo nhà gái có vẻ vui nhỉ. Mà vui quá đi ấy chứ. 27 sắp ế đến nơi rồi. Đẩy được con ngan già đi thì vui quá còn gì.
Thực sự lúc ấy nghe MC em nói thế em thấy xúc phạm ghê gớm. Nhưng em ngồi im k phản ứng gì rồi 1 lúc sau về. Đi đường cứ nghĩ câu nói của MC mà ứa nước mắt ra. Em thấy cứ như cụ chỉ thích con giai mình lấy được cô vợ biết làm hùng hục, có công có việc thì hùng hục lao vào mà làm, nấu ăn ngon. Em biết tháo vát đảm đang được như thế quả là tốt, nhưng đó đâu phải là cái quan trọng nhất khi quyết định lấy vợ lấy chồng đâu.
Rồi chuyện cứ khoe con giai mình có nhiều người hỏi, rồi bảo em là con ngan già lấy được chồng thì vui quá rồi thì em thực sự ức lắm. Em đâu phải thuộc dạng ế ẩm gì đâu. Ngay tại thời điểm chồng em đến tán em, em cũng còn có 2 sự lựa chọn khác cơ mà:Crying:. Ngay cả bố mẹ em lúc đầu cũng đâu có ưng chồng em, thích em lấy người khác cơ. Nhưng các cụ cũng rất tôn trọng quyết định của em, nên khi em quyết yêu chồng em các cụ cũng k bàn luận j nữa. Em thì chưa bao giờ nói với chồng em chuyện ấy, mà chồng em cũng k bao giờ nói với em là trước đây có cô này cô kia, nhà này nhà kia muốn cưới gả với chồng em.
Mà xét về hoàn cảnh gia đình, bố mẹ em, anh chị nhà em là dân cán bộ công chức, giáo viên. Còn nhà chồng em, BMC em là công nhân. Công việc của em cũng ổn định, thuộc dạng công chức, lương cũng thừa để tự nuôi bản thân, k phải bám vào chồng. Thế mà em thấy mẹ chồng em coi thường em quá. Huhu.
Chồng em thì rất quý mẹ, bảo với em sau này em k phải sống cùng với cụ (bọn em ở HN, còn BMC em ở quê), thi thoảng cụ lên thăm vài ngày hoặc mình về quê thì mới tiếp xúc trực tiếp, nên cố gắng đừng để làm cụ buồn. Hôm qua lúc em nhặt rau, chồng đợi mẹ chồng em đi khỏi là chạy vội vào nhặt rau cùng với em cho nhanh. Thực sự những gì chồng em cư xử với em thì em chả có gì phàn nàn. Nhưng chưa cưới mà em đã "ngán" MC em thế này thì k biết sau này mối quan hệ MC-ND sẽ ra sao nữa. Chồng em đứng giữa, rất quý và tôn trọng mẹ, lại cũng thương vợ nữa thì rồi cũng khổ chồng em thôi.:Crying: