Em có nhỏ em họ , hồi trước nó ở nhà em để học . Giờ nó ko còn ở đây nữa , tại nó mới lấy chồng năm nay.


Mà trước đó nó ra ngoài ở trọ, khiến ba má nó phải tốn thêm 1 khoản tiền ko nhỏ hàng tháng ... cũng chỉ vì 1 câu mắng của em. Thiệt tình ko hiểu nổi nó nghĩ gì nữa. Hôm đó nó chơi game lúc em đang học bài, em chỉ sang nói nó là tiếngto quá, tắt dùm cái, vậy mà nó dọn ra ở riêng cho ba má nó khổ vậy đó.


Dạo gần đây , lúc nó vừa cưới xong, em thực tình ko hiểu , ko hiểu nổi nó nghĩ gì trong đầu luôn á. Nó với chồng nó sang nhà em ăn 3 ~ 4 ngày / 1 tuần . Họ hàng thì đôi khi sang thăm, chứ cái kiểu đó, sao giống như người trong nhà vậy ? Thực tình ăn ở nhà em thì cũng ko sao, thêm 2 chén , 2 đôi đũa, nhưng em chịu ko nổi cái việc phải gặp nó nhiều như thế ! Họ hàng chứ có phải người nhà đâu mà cứ ...


Nói ra ở đây cho nhẹ lòng thôi, còn các chị nói em hẹp hòi cũng đc ... bực bội lắm rồi .


PS: lúc em đang viết bài này, lại nghe thấy tiếng nó dưới nhà kìa, chắc lại dẫn chồng sang ăn chùa nữa =_= .