Sao em làm người lại như vậy hả các mẹ? Em thật ích kỷ và thất bại phải ko?
Khi e sinh ra, ba em đã bỏ rơi mẹ em, một mình mẹ đã nuôi anh em em cực khổ. Rồi lớn hơn mẹ lo cho em học hanh bằng mồ hôi và nước mắt, có cả máu nữa chứ. Em thi vào đh 1 cái ngành trên trời Hướng dẫn viên du lịch, với 1 đứa xuất thân nhà quê như e, kiến thức và anh văn chẳng bằng ai, nhan sắc bình thường, tiền bạc cũng ko. Học hanh tốt nghiệp loại khá, vừa làm vừa chơi mấy công việc đỒng lương 2-3 triệu. Em trôi từ cần thơ lên Sg mà chẳng có j khá hơn, nhìn mẹ em ngày càng gìa bệnh hao mòn có lúc chỉ con 38kg mà e chẳng làm nên trò trống j. Trong đầu óc e lúc nào cũng buồn thăm thẳm. E rước mẹ lên Sg sống chung gần 1năm, có thể tạm koi là khoảng thời gian em chăm chút đc 1 chút cho Mẹ. Rồi sắp tết, cũng đến ngày e lấy chồng kết thúc có hậu 1 mối tình 4năm bj ngăn cản vì kỵ tuổi, cay đắng, buồn phiền. Tôi nghe lời anh để bước vào gia đình gia phong lễ giáo, bỏ đi cơ hội đang học kỳ 2 đại học kt tphcm bằng 2. Mẹ tui rất vui mừng vì h tôi thật sự có 1gđ trọn vẹn sao gần 9 năm ở trọ học,đi làm... Bước vào nhà chồng tôi cũng như bao chj em nhận ra cái thiệt thòi ko đc bù đắp của những người chung của tôi phận làm dâu. Sau hôm lễ chúng tôi đc lấy tiền bàn đãi bạn 30tr đồng, nhưng đó là danh sách khách đi tiền, tiền thì ba mẹ cất dùm. chị e nhà chồng ai cũng đc chia đất còn chồng tôi là con trai 1 nên ko đc cho, đợi ba mẹ gìa được hưởng của nên ở chung và làm dâu. Những chuyện trên chẳng ăn thua j vì chỉ là vđ tiền bạc con con. Lúc này chồng tôi đang làm ở 1cty tàm tạm, lương tháng đc k 6tr, đc lấy riêng. Tôi cung cảm thấy hài lòng rồi. Nhưng sự êm ấm cũng chẳng đc bao lâu, khi mà mức lương của chồng tôi tăng lên đc 13tr, ở quê mà, 1ng làm đc như thế là pro lắm. Chồng tôi trở thành một người đàn ông toàn vẹn và lý tưởng trong mắt MC tôi. Đây cũng là lúc mọi người nhìn nhận lại sai lầm vì cưới một con dâu ko xứng đáng mà ban đầu bà đã ngăn cản ko xong. Tôi làm dâu nhà hẻo lánh. Không cho đi làm, chỉ ở nhà phục tùng và nội trợ. Hàng trăm mâu thuẩn diễn ra xung quanh việc quan sát và ko đồng ý chi thu của tôi, tiếp theo là cấm ko đc tự ý xách xe đi đâu. Ko đi chợ mua đồ chi cho hao phí,son phấn như cô dâu để làm j? Sao ăn mặc, đi đứng, nói năng ko giống ai? Học đh mà khùng điên? Sao chồng tui ngu dốt mê muội cưới con người như tui? Sao tui dám tự ý làm toàn chuyện động trời làm cả xóm giềng cười chê gđ bà? tôm chua ko ai trong nhà thích ăn, muối tắc bj hỏng> làm cả gđ bà a chj em xào xáo tương tàn mới chiu ko bt phép tắc kẻ trên người dưới muốn làm j thì làm thôi ko kể đc nữa, tóm lại tôi h là người ghẻ chóc khắp mình, nhìn đâu cũng là người ko bt phép tắt, muốn làm j thì làm, ko bt vâng phục. Vì nhiệm vụ của tui là dọn vệ sinh nhà cửa bóng loáng, lo cơm rửa chén ngày 3 cử, chăm sóc phục vụ người trong nhà đỉnh điểm là thời gian gần đây, tôi đang chờ kết quả thai có lưu hay ko, nhưng ngày nào cũng đc MC dạy bảo khi vừa mở mắt cho đến khi đi ngủ, với bất cứ ai bà gặp và điện thoại than thở đòi chết đòi sống vì sai lầm cưới tui về với 4 đứa con gái yêu dấu của bà. Tôi h ko còn sức sống nữa, mặc cảm bám nhờ cộng với lo lắng về con khiến tui kiệt sức rôi. Vẫn phải hầu hạ, lắng nghe, sống bám và chịu đựng 1tuần nữa bt kết quả. Ôi, tôi thật thất bại phải ko các chj? 4tháng sau ngày cưới tôi xin mẹ vượt 100km sang xin phép cho tui về dưởng thai, dưởng bệnh, vì ko bt kết quả thế nào. Kết quả đc trả lời, làm dâu ở đây dù xảy ra chuyện j thì cũng phải để ở đây lo, ko thôi xóm giềng dị nghị gđ chồng tôi thất đức. Khi tôi đang viết những dòng này, mẹ tôi đang phải lắng nghe lăng mạ về tôi và ko đc chấp thuận cho về, tôi vẫn đang phải lắng nghe...
Chồng tôi chỉ bt buồn, buồn, buồn..
Bây h, tôi đang nghĩ tới trốn đi, nhưg có cần phải thất bại thế ko? Bà bảo 1khi tôi đi về nhà mẹ thì ko đc về, xảy ra chuyện j dù chết bà cũng ôm con chứ ko buông..
Tôi thấy mình là con người thất bại quá các mẹ ơi, sao phải chết nhỉ, nhưng sống ko xong rồi, ly hôn thì ko đành, trốn đi thì nhục, ra đi thì mẹ ruột ko cho... Sao của tôi tôi khốn nạn thế các mẹ, tôi ko thể đứng lên nổi sao? Nếu làm dâu tiếp thì tôi ko làm đc rôi, sao đây các mẹ hạnh phúc ơi! Huhu
Em chỉ ước 1 ngày bình lặng bên mẹ như khi ở Tp HCM...!!! Nhưng e cũng yêu chồng, hôn nhân em sẽ tan vỡ tại đây saov????