Hic, ko biết có phải do đang mang thai nên hay suy nghĩ ko mà dạo này em cứ thấy nghi ngờ ông xã. 2 vợ chồng em ở xa nhau, 1 tháng mới gặp nhau 1 lần. Em cũng thấy lo sợ chồng gái gú này nọ nên cũng hay kiểm tra yahoo của ông xã, ông xã em có 1 nick từ hồi sinh viên, nghe rất khiêu gợi, một lần em mò được pass vào nick đó của ổng (vì em biết câu trả lời của 2 câu hỏi bí mật nên lấy được pass), thấy ông í xin nick MBBG, em tức quá, hỏi cho ra nhẽ thì ổng bảo chỉ hỏi nick để chat chit cho vui thôi, chứ ko có ý gì. Em tạm tin. Sau lần đó ổng đổi pass, sau một thời gian lắng xuống em lại mò lại pass để vào kiểm tra thì thấy ông í add vô list mấy cái nick bậy bạ nào là gaixinh, timgai v.v….Em hỏi thì ổng bảo người ta add chứ ổng cũng ko biết vì ko dùng nick đó lâu rùi. Em thấy cứ nghi nghi làm sao ấy, nếu chồng em có ý định lên mạng tìm gái thì em cũng chiu vì anh í có thể lập một nick khác, em ở xa làm sao mà biết được. Chồng em là một người có trách nhiệm, thương vợ con, trước đây cũng hay đi massage này nọ nhưng từ hồi cưới vợ em cấm, chẳng biết nên nghĩ thế nào về chuyện này nữa, em có quá đa nghi ko nhỉ?