Sao có kiểu con gái thế này nhỉ help help sock!!!!!!!!!! SOS
Theo các mẹ, bạn của mềnh (bạn vớ bạn vẩn thôi), thấy c mình (hay bất cứ Thằng con trai nào khác cứ nhảy bổ ra, mặc quần áo cũn cỡn và hớn lên nc, rủ chơi bài và ngôi dạng háng ra thì nên xử lý sao đây. Mà vì hoàn cảnh thi thoảng vẫn phải gặp. E cũng bt ko suy ngĩ nhưg đến khi gặp cảnh đấy mới biết cái đứa này nó hớn zai như thế. Phải nói là từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến h e mới gặp một cái ng vô duyên và đog đưa như em này. Em í còn nhìn ảnh cu nhà em rồi cười hô hố, con trai mắt một mí, vừa đ..~ (sr cả nhà), vừa điêu, cười hớ hớ như fat biểu câu hay lắm. Nản cái thể loại này.
Chuyện là, em làm xa, nhà ở hn nhưng làm cách nhà 50km, mấy tháng nữa thì xong rùi, có thể chuyển về gần nhà. Em thuê nhà ở gần chỗ làm, cuối tuần về thăm chồng 2 ngày, thi thoảng c em cũng xuống đây chơi. Ở nhà còn con nhỏ nên vc em cũng muốn thi thoảng c em xuống đây 2 vc dành thời gian riêng tư or đi đổi gió chút. Vậy mà. Không fai chỉ thấy c em, thấy bất cứ c/bạn trai của các bạn đồng nghiệp nào cùng chỗ trọ, cô này đều nhảy bổ ra, chả quen biết j, đang nằm ngủ mà nghe tiếng khách đến chơi cũng mở cửa phòng xộc ra, ah ơiiiiiiii anh xuống à. Em là em điên nhắm. Mới đâu chưa biết tính cô ả vậy, em vô tư đi làm để c e ở nhà, hết ca về định đi chơi vs c. C e đóng cửa phòng mà cũng vô gõ cửa, rủ chơi bài, mặc những thể loại quần áo ko thể mỏng và ngắn hơn, rồi ngồi dạng háng trc mặt c em và mấy anh đồng nghiệp cùng khu trọ. Chắc chỉ còn nước chưa đi làm cv thôi. Làm thế nào bây h, e thì vẫn muốn c thi thoảng c xuống đây chơi vs em nhắm. Dưng mà.. Vc e đóng cửa ngủ thì chạy ra gõ, toáng loạn lên, em ra hỏi có việc j thì bảo ko, gõ chơi chơi thôi T T :((:((:((. Mọi ng chia sẻ jum em, chớ em đang bức xúc cái vụ này lắm :((:((:((ạ