em không biết mình có phước hay vô phước nữa khi mới quen ảnh em thấy ảnh rất siêng năng và chịu khó điều làm em tâm đắt là ảnh không rượu chè hoặc cờ bạc ,còn về mặc gái gú thì em tuyệt nhiên không thấy ,thuốc lá thì ảnh không bao giờ đụng đến ...nhưng điều làm em buồn là người tay hòm giữ tiền là ảnh thôi thì em mặt ai muốn giữ thì giữ miễn em có tiền mua đồ cho con là đủ rồi nhưng càn ngày ảnh càn quá đáng thậm chí em mua gì thì phải viết vào sổ từ bỉm của con đến đồ ăn hàng ngày cũng phải viết vào còn ảnh thì khỏi nói chung ảnh nói em ăn sài phun phí trong khi đó em chỉ mua đồ cho con muốn viết thì em viết em cảm thấy thật tệ còn chuyện về con hễ nó mà khóc lên là thế nào em với ảnh cự lộn ,con té ,cũng em con khóc cũng em nói chung hễ con có gì là ảnh và bên chồng (mẹ ,ba ) đều đổ tội cho em làm ....em đang ở nhà chồng ,em chán quá nếu ai có ghé qua xem thì xin hãy cho em lời khuyên đúng đắng ,em có nên chia tay với chồng hay không hiện tại em rất tủi thân (em người tỉnh lẻ )chẳng bà con thân thuộc trên này có phải chồng em rất ít kỷ phải không nếu vậy thì em nên làm gì đây mong các mẹ ,các chị cho em lời khuyên em chân thành cảm ơn./.