Sáng nay đưa con đi học, con muốn ăn sáng ở hàng nên mẹ cho con ăn sáng rồi quay lại nhà lấy thêm đồ. cửa khóa bằng khóa khác nên mình ko vào được, cửa gỗ bên trong mình có chìa nên mở ra được, thấy có đôi giày và túi xách để trên bàn, nhạc vẫn bật.... giày của chồng vẫn nguyên, túi cơm trên bàn vẫn đó, mình ko mảy may nghĩ gì, chỉ nghĩ chắc có khách nào rẽ qua nhà nói chuyện công việc rồi phải đi đâu đó lát quay lại, nhưng nhìn lại nhà cửa, mình bật khóc... và cuối cùng, chồng đẩy mình ra ngoài để cô gái kia chạy đi mình ko nhìn thấy mặt.