chào các chị...


VC đã cưới được 2 năm và đã có 1 bé trai được 8 tháng tuổi rất dễ thương và đùng 1 một cái vợ em lại có thai được 3 tháng lần này dáng lẻ vợ em phải vui lắm chứ nhưng ngược lại là buồn em hỏi tại sao có thai mà buồn vợ em nói năm nay sinh đứa bé này ra sẽ không hạp với 2VC và quyết bỏ cái thai trong bụng đi em đã không cho và khuyên ngăn,đó là con mình nó có tội gì đâu mà phải bỏ nó đi,như vậy mà vợ em không nghe còn giấu em uống thuốc phá thai không phá được còn bị hành đau bụng phải vào bệnh viện em trực tiếp ở viện được 2 ngày về dọn dẹp nhà đến trưa lên thì không thấy vợ đâu em mới hỏi người nầm giường kế bên và được biết vợ em đã đi bệnh viện khác để phá bỏ cái thai mà người xúi vợ em phá thai lại chính là BMV em buồn quá nên quay về nhà và hứa sẽ không thèm lên nhìn mặc BMV nữa suốt 2 tuần=14 ngày em không lên thì bữa chủ nhật vợ em về bên nội chơi gặp mặc em vợ em cũng không nói gì chỉ lo nói chuyện với máy bà dì nói như muốn cho em biết là máy bữa ở trễn đi chơi với máy anh kia máy anh kia còn ẩm con và con kêu papa nữa vợ em vừa nói vừa cười nhìn điểu không chịu được,em mặc kệ quay về phòng nầm 1 lát sao vợ em vào phòng thu dọn đò vào vali em hỏi dọn đồ đi đâu vợ em nói mẹ kêu dọn về trễn ở vợ em còn nói mẹ kêu anh đi làm đi rùi me cho em về ở với anh,bộ em tưởng gần tết dễ xin Cty lắm hả còn 1 tháng nữa tết rồi để anh xin làm thợ hồ qua tết anh đi xin,vậy mà vợ em chỉ im lặng ngồi xếp đồ không nói gì em bực qua mới nói thẵng một câu về kêu mẹ em làm giấy ly hôn dùm luôn đi,gì 1 chuyện nhỏ như vậy mà mẹ em bắt em về không cho ở với anh,rồi vợ em lấy đồ ra xe nổ máy chạy đi mà không nói 1 tiếng nào làm em buồn muốn khóc luôn.H
ơn 1 tuần em mới lên thăm rồi 2 VC ngồi nói chuyện thẵng thắng với nhau em hỏi em có thương anh với con không thì cô ấy vừa khóc vừa nói chồng con mình sao không thương rồi em kêu cô ấy 2 ngày nữa lên đón về rồi cô ấy khóc òa lên ôm em,em cứ tưởng cô ấy đã biết lỗi,cô ấy còn kêu em ngày mai cô ấy đi làm về tối anh lên chở em với con đi hội chợ rồi em về nhà cảm giác rất vui,nhưng ai hay được chữ ngờ vô tình lúc trưa ngày hôm sau em cùng đứa bạn vào quán uống cafe đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì em thấy cô ấy với máy đứa bạn của cô ấy cũng vừa dựng xe trước cữa quán cafe mà em đang ngồi uống em thấy cô ấy nhìn em không dám bước xuống xe,em tức quá vì bị lừa 1 vố đau em mới nói ũa em đi làm đó hả vui quá ta em nói thêm 1 câu EM GIỎI LẮM ĐÓ rồi em tính tiền về,vậy là những câu nói những câu hứa và những giọt nước mắt chỉ là giả tạo,em cảm thấy mình bị lừa 1 cách dễ dàng nghỉ lại ngày hôm qua em thấy đau đớn tột cùng...Mong các chị cho em 1 lời khuyên em rất cảm ơn,thật sự bay giờ em đang rất đau khổ.