Mình kết hôn tháng 11-2015, có thai trước (09/2015)


14/11/2015 mình làm đám hỏi


15/11/2015 đãi tiệc thành hôn ở Biên Hòa


2h chiều 20/11/2015 nhà mình di chuyển ra Kontum, 1h sáng 21/11/2015 tới, ở khách sạn


9h sáng 21/11/2015 chú của chú rể (đại diện họ trai) + chú rể (mặc lễ phục và cầm theo hoa cưới) đến khách sạn thưa chuyện (mượn sảnh dưới của khách sạn để đặt bàn trà tiếp khách) và đưa mình cùng họ hàng về nhà làm lễ (đi vào cửa chính, lên phòng thờ và lạy gia tiên). Lễ xong thì mời cơm trưa 2 họ.


5h chiều 21/11/2015 đãi tiệc nhà trai tại nhà hàng.


Các mẹ cho mình hỏi, lễ như vậy đã gọi là rước dâu hay chưa? vì chuyện này mà mấy dì bên ngoại cứ lôi ra trách móc, thậm chí là chửi bố mẹ mình ngu. Mình buồn quá các mẹ ah